Khẩn trương truy tìm thủ phạm đâm nữ sinh trọng thương

Thứ ba, 29/12/2015 10:38

(Cadn.com.vn) - Tối 24-12, trong lúc chở em gái đi chơi Noel, Hoàng Thị Duyên (2003, trú xóm 2, xã Nam Xuân, H. Nam Đàn, Nghệ An) bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy dùng dao nhọn đâm vào cánh tay trái rồi bỏ chạy. Việc một nữ sinh lớp 7 vô cớ bị hành hung giữa đường khiến người dân vô cùng lo lắng, cảm thấy bất an. Trước vụ việc trên, lãnh đạo CAH Nam Đàn đã cử đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra truy bắt thủ phạm.

Bị đâm giữa cánh đồng vắng

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa H.Nam Đàn, dù sự việc đã 4 ngày trôi qua nhưng sự thảng thốt, sợ hãi vẫn hiển hiện trên gương mặt của nữ sinh Hoàng Thị Duyên. Duyên gắng gượng kể lại giây phút kinh hoàng mà em phải chịu đựng trong đêm giáng sinh vừa qua.

Chiều tối 24-12, sau khi cơm nước xong, em xin phép bố mẹ cho đi chơi Noel với bạn rồi chở em gái 6 tuổi cùng đi. 21 giờ, thấy đã khuya nên chị em Duyên đi về. Khi về tới cánh đồng giáp ranh giữa 3 xã Nam Lĩnh, Nam Xuân và Xuân Hòa thì phía sau xuất hiện ánh đèn xe máy. Chiếc xe máy này vượt lên, người ngồi phía sau với tay về phía em rồi phóng vút đi. Thấy nhói đau ở cánh tay, em nhìn xuống thì suýt ngất khi thấy một con dao đang cắm ở cánh tay trái, máu chảy rất nhiều. Dù đau đớn, sợ hãi đến tột độ, song em vẫn bình tĩnh nhờ em gái giữ lấy cánh tay và con dao rồi một tay điều khiển xe chạy về phía nhà thờ Rú Cật (xã Nam Lĩnh) để nhờ giúp đỡ.

Chứng kiến con dao nhọn cắm trên cánh tay bé nhỏ của Duyên, máu chảy đầm đìa, người dân đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa H. Nam Đàn, các y, bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu rồi thực hiện ca phẫu thuật lấy con dao ra khỏi cánh tay nạn nhân. “Khi đó đau lắm, vào đến nhà thờ em bắt đầu có cảm giác choáng váng rồi ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi” - Duyên cho biết thêm.

Do bị mất máu và quá hoảng sợ nên Duyên đã bất tỉnh trong một thời gian dài. Hiện tại, Duyên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải nằm điều trị và được theo dõi đặc biệt ở khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Nam Đàn.

Em Hoàng Thị Duyên điều trị tại bệnh viện.

Khẩn trương truy tìm thủ phạm

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo CAH Nam Đàn đã cử các TS, ĐTV nhanh chóng xuống địa bàn để ổn định tình hình, tránh gây hoang mang trong dư luận, đồng thời lên phương án điều tra truy bắt hung thủ. Sau khi sức khỏe bị hại tạm ổn định, CQĐT mới tiến hành lấy lời khai. Tuy nhiên, kết quả không mấy khả quan vì trời quá tối nên bị hại không nhìn rõ được BKS chiếc xe máy; 2 đối tượng lại đeo khẩu trang nên không thể nhận diện. “Chúng không hề nói một câu hay đe dọa gì em cả. Khi đi qua chỉ dùng dao đâm một nhát rồi phóng vù đi” - Duyên cho biết thêm.

Chăm con tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị H. (1978, mẹ Duyên) cho biết, Duyên là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Cách đây 4 năm, anh ruột Duyên không may đuối nước khi đi chăn trâu. Để thoát nghèo, bố Duyên là anh Hoàng Văn C. chạy vạy, vay mượn được 200 triệu đồng từ ngân hàng và người thân để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Thế nhưng, vận may lại không mỉm cười với gia đình khi sang làm việc được một thời gian ngắn thì bố Duyên bị tai biến, liệt nửa người phải về nước chạy chữa, tốn kém rất nhiều tiền. Để có thêm thu nhập, chăm chồng và nuôi 3 đứa con, ngoài công việc đồng áng, chị H. còn tranh thủ đi chợ buôn bán rau. “Không biết những kẻ lạ mặt đó đâm con gái tôi là vì mục đích gì. Nó chỉ là đứa con nít, có thù oán gì với ai đâu. Chuyện yêu đương lại càng không có vì nó còn quá nhỏ. Khi nghe tin con bị đâm, tôi như rụng rời chân tay. Vào bệnh viện, thấy con gái máu me đầy người, tôi đã ngất xỉu” - chị H. nghẹn ngào kể lại.

“Sự việc xảy ra với em Duyên khiến cho nhiều người dân sinh sống tại địa phương lo lắng. Vậy nên, ngay trong đêm xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT CAH Nam Đàn đã xuống hiện trường để ổn định tình hình, tiến hành vào cuộc điều tra ngay. Qua lấy lời khai ban đầu, chưa thể khẳng định đây là một vụ cướp, bởi 2 đối tượng này không đe dọa hay biểu hiện gì của hành vi cướp tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Nam Đàn vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ” - Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng CAH Nam Đàn cho biết.

X.S