Khẳng định vị thế nhà vô địch

Thứ hai, 13/12/2021 06:41

Tối 12-12, đội tuyển Việt Nam có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Malaysia. 90 phút trên sân Bishan, thầy trò HLV Park Hang-seo đã “thêu hoa dệt gấm”, và đã khẳng định vị thế của nhà vô địch.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Với tính chất quan trọng như một trận chung kết, HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình mạnh với những cầu thủ đang có phong độ cao. So với cuộc đối đầu với đội tuyển Lào ở trận ra quân, trận này, ông thầy người Hàn Quốc thực hiện 4 sự thay đổi người. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh trở lại đội hình chính. Cụ thể, trong khung gỗ, Trần Nguyên Mạnh tiếp tục được lựa chọn. Bộ 3 trung vệ là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Chung. Hai cầu thủ của HAGL là Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh là cặp hậu vệ cánh. Ở tuyến giữa, Tuấn Anh trở lại để thay Xuân Trường và chơi bên cạnh Hoàng Đức. Bộ 3 tấn công là Công Phượng, Văn Đức và Quang Hải.

Với đội hình mạnh và thiên về kỹ thuật này, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt. Quang Hải và các đồng đội không giấu giếm ý đồ giành trọn 3 điểm để chiếm ưu thế trong đường đua khi dâng cao tấn công và đá pressing ngay bên phần sân đối phương. Từ kinh nghiệm có được sau các cuộc đụng độ với những “ông lớn” châu Á ở vòng loại World Cup, các học trò của HLV Park Hang-seo đã buộc đội tuyển Malaysia liên tục phải ở trong thế chống đỡ.

Trên sân Bishan, đội tuyển Việt Nam trình diễn lối chơi gắn kết với những pha phối hợp nhanh diễn ở tốc độ nhanh và chính xác. Và, không để người hâm mộ phải đợi chờ lâu, khi đồng hồ điểm đến phút 32, từ đường chuyền của Tuấn Anh bên cánh trái, Quang Hải tung ra cú sút “sấm sét” biến thủ thành đội bạn thành khán giả bất đắc dĩ, mở điểm cho đội tuyển Việt Nam. Sau “phát súng” đầu tiên của Quang Hải, đội tuyển Việt Nam tiếp đà hưng phấn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 35. Lần này, Quang Hải đóng vai trò là người kiến tạo với pha giật gót đẳng cấp cho Công Phượng xử lý kỹ thuật trước khi khiến lưới trong khung thành những chú hổ Mã lai rung lên lần thứ hai.

Nhận hai bàn thua liên tiếp, đội tuyển Malaysia đã vùng lên và có một số cơ hội nhưng trước sự bọc lót chắc chắn của các cầu thủ ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, các học trò của HLV Tan Chang Hoe đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ mà không thể có bàn rút ngắn cách biệt.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tự tin và duy trì lối đá thong dong. HLV Park Hang-seo lần lượt đưa Tiến Linh, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Tấn Tài vào thay cho Công Phượng, Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Phan Văn Đức và Hồng Duy để các cầu thủ có cơ hội thử lửa. Phía bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp của ông Park cũng đưa ra nhiều sự thay đổi nhân sự nhưng cũng không thể làm khó được đội tuyển Việt Nam. Chưa kể, trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Hoàng Đức đã kết thúc gọn gàng sau màn solo đẹp mắt đặt dấu chấm hết cho đội tuyển Malaysia. 

Với trận thắng 3-0 này, đội tuyển Việt Nam đã có 6 điểm. Quang Hải và các đồng đội sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi đá trận thứ 3 vào ngày 15-12 gặp đội tuyển Indonesia. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp vào bán kết của cả hai đội bóng. Hiện đội bóng xứ vạn đảo cũng đã có 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Trong đó, ở trận đấu sớm diễn ra cùng ngày 12-12, Evan Dimas và các đồng đội đã đánh bại đội tuyển Lào với tỷ số đậm 5-1. 

Phi Nông