Khát vọng bình yên

Thứ ba, 17/08/2021 15:16

Thật là trùng hợp ngẫu nhiên khi năm nay là năm thứ hai chúng tôi đón chào Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8) một cách đặc biệt: Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19. Lại càng đặc biệt hơn khi đây là thời điểm toàn thành phố thực hiện nghiêm lệnh “Ai ở đâu ở yên đó” trong vòng 7 ngày. Cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố Đà Nẵng đang căng mình phòng, chống COVID-19, quyết vượt qua cơn đại dịch đang gây biết bao đau thương cho người dân.

Các y bác sĩ Bệnh xá CATP Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

 

Với lực lượng Hậu cần chúng tôi (Phòng Hậu cần CATP Đà Nẵng) thì một phút nghỉ ngơi bây giờ cũng trở nên xa xỉ. Từ khi thành phố bước vào đợt dịch thứ tư, lực lượng Hậu cần Công an Thành phố đã cùng toàn lực lượng có mặt nơi tuyến đầu dập dịch. Các đồng chí lãnh đạo đơn vị luôn suy nghĩ để tham mưu cho lãnh đạo Công an Thành phố đảm bảo cho toàn lực lượng được an toàn, khỏe mạnh trong khi tham gia phòng, chống dịch. Lực lượng Tổng hợp, Hành chính - Quản trị, Tài chính, Quản lý tài sản và trang cấp, Xây dựng doanh trại, Đội xe đều phải làm việc không kể giờ giấc, ngày đêm để đảm bảo nguồn tài chính, mua sắm, trang cấp, phục vụ việc ăn, ở, đi lại… cho toàn lực lượng. Chỉ riêng đảm bảo ăn uống, nghỉ ngơi, vệ sinh… cho lực lượng trực chiến và làm việc tại cơ quan trong 7 ngày phong tỏa thành phố theo yêu cầu “3 tại chỗ” đã là một việc đòi hỏi đầu tư nhiều trí tuệ, công sức và cả sự nhiệt tình cống hiến.

Riêng đối với Bệnh xá Công an Thành phố, hàng tháng nay chúng tôi lại phải trải qua những ngày dài ngụp lặn trong công việc: phun thuốc khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm virus, tiêm phòng vắc xin; rồi tìm nguồn cung, trang cấp thiết bị, vật tư y tế; cử y bác sĩ, điều dưỡng viên tăng cường cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch; số y bác sĩ còn lại phải luôn luôn thường trực, có lệnh là lên đường. Chúng tôi phải tổ chức nhiều đợt xét nghiệm sàng lọc cho toàn lực lượng Công an Thành phố; tổ chức tiêm vắc xin cho anh chị em công tác nơi tuyến đầu; tổ chức khử khuẩn cơ quan, nơi làm việc và đưa cán bộ chiến sĩ diện F0 đến cơ sở điều trị, F1 đi cách ly tập trung; chuẩn bị trang thiết bị và kích hoạt hoạt động của Trung tâm Cách ly Công an Thành phố cùng các phương án dự phòng... Công việc cứ thế dồn dập, không ngừng nghỉ, không cho phép người cán bộ y tế Công an Thành phố có một phút do dự, đắn đo chuyện an nguy của bản thân và gia đình. Bởi chùn bước là đồng nghĩa với đầu hàng trước dịch bệnh. Năm đồng chí được tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua những ngày khắc nghiệt nhất trong môi trường công tác nguy hiểm; các đồng chí nam đã phải cạo trọc đầu, các đồng chí nữ phải cắt gọn mái tóc; cả ngày bịt bùng trong bộ đồ bảo hộ, da các đồng chí hằn lên những vết nhăn, nổi đầy mẩn đỏ; đôi khi chẳng có một bữa ăn cho đàng hoàng. Và thật xúc động, khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, từ thành phố Hồ Chí Minh về, lẽ ra được nghỉ ngơi, dưỡng sức tại Trung tâm Cách ly Công an Thành phố thì các đồng chí lại phải bắt tay vào công việc chăm sóc cho các đồng chí diện F1 nơi đây… Nhiều đồng chí xa vợ, chồng, con cái, xa gia đình hàng tháng ròng. Công việc của chúng tôi là vậy đó, luôn thường trực, luôn căng thẳng và không được phép gục ngã. Nhiều đêm giấc ngủ chập chờn, có lệnh là đi bất kể đêm hôm, mưa nắng…

   

Đại diện Phòng Hậu cần CATP Đà Nẵng trao nhiều phần quà hỗ trợ ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ làm gia nhiệm vụ tại các chốt chặt kiểm dịch.

Và hạnh phúc của những người làm công tác hậu cần chúng tôi cũng thật đơn giản. Đó là, vui khi nhìn thấy cán bộ chiến sĩ được ăn ngon, ngủ yên, được phục vụ và chăm sóc sức khỏe tốt sau thời gian dãi nắng, dầm mưa làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh, để rồi lại sẵn sàng lao vào cuộc chiến khốc liệt với virus SARS-CoV-2.

Hai hôm nữa là kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2021), xin chúc đồng đội tôi luôn “chân cứng đá mềm”, cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa đảm bảo ANTT vừa chống dịch thành công. Khát vọng của những người lính hậu cần chúng tôi trong những ngày này cũng chỉ được gói gọn trong hai chữ: Bình yên. Xin cầu chúc bình yên cho thành phố Đà Nẵng thân yêu; bình yên cho từng ngôi nhà, góc phố; bình yên cho đồng đội tôi vốn đã quá vất vả, cực nhọc để giữ tròn hai chữ bình yên.

Ngô Thanh Tâm