Khen thưởng người dân nhặt được của rơi trả lại người mất

Thứ ba, 23/06/2020 19:57

LÂM ĐỒNG- Sáng 22-6, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tr

Bà Nguyễn Vân Nữ Huyền Châu (bên trái) cùng 2 ông Phan Công Nghĩa và Phan Công Đức nhận Giấy khen của UBND TP Đà Lạt.

ao Giấy khen của UBND TP cho 3 quần chúng có hành động nhặt được của rơi trả lại người mất và có thành tích trong đấu tranh tội phạm. Theo đó, ngày 30-5, chị Lê Nguyễn Thanh Diệp (trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) đi du lịch tại Đà Lạt làm rơi ví tiền cùng tất cả giấy tờ bao gồm CMND, bằng lái xe máy, bảo hiểm xe máy, cà vẹt xe, thẻ ngân hàng... Cứ tưởng chiếc ví đã mất, ngày 2-6 sau khi về đến nhà, chị Thanh bất ngờ nhận được bưu phẩm được gửi đi từ Đà Lạt. Mở bưu phẩm, chị Thanh ngạc nhiên khi thấy bên trong là chiếc ví của mình cùng toàn bộ giấy tờ, kèm theo mảnh giấy số điện thoại với lời nhắn "hãy gọi lại khi nhận được bưu phẩm". Chị Thanh vô cùng cảm động và đã chia sẻ hành động đẹp này lên trang facebook cá nhân. Qua phương tiện truyền thông, UBND TP Đà Lạt xác định người nhặt được ví và gửi trả lại cho người mất là bà Nguyễn Vân Nữ Huyền Châu trú tại đường Nguyễn Siêu, P. 7, TP Đà Lạt.

Với hành động đẹp này, bà Châu đã được UBND TP Đà Lạt tặng Giấy khen. Cùng với bà Châu, ông Phan Công Nghĩa - Tổ trưởng tổ Bảo vệ dân phố (BVDP) 17, P.4 và ông Phan Công Đức, thành viên tổ BVDP 17 cũng được UBND TP Đà Lạt tặng Giấy khen. Trước đó, lúc 23 giờ ngày 28-5, khi tổ công tác CAP 4 và 2 ông Nghĩa, Đức tổ chức tuần tra địa bàn đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy trên đường Triệu Việt Vương có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện trong người đối tượng có 2 gói ma túy đá.

M. KHÔI