Lượt về đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Indonesia: 0-3

Khép lại giấc mơ World Cup

Thứ tư, 27/03/2024 12:00
Người hâm mộ không quay lưng với đội tuyển Việt Nam, bởi sân Mỹ Đình phủ kín màu đỏ. Nhưng, một lần nữa thầy trò HLV Philippe Troussier đã làm họ quá thất vọng.
Hình ảnh để lại của trận đấu trên sân Mỹ Đình là những cú sút hời hợt của Hoàng Đức và đồng đội.
Hình ảnh để lại của trận đấu trên sân Mỹ Đình là những cú sút hời hợt của Hoàng Đức và đồng đội.

Ở trận tái đấu, HLV Troussier có 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận lượt đi. Văn Thanh, Văn Khang, Tiến Linh đá chính thay thế Minh Trọng, Đình Bắc và Mạnh Dũng. Đáng chú ý, Quang Hải vẫn phải ngồi dự bị. 5 cầu thủ không được đăng ký là Thành Chung, Văn Tùng, Văn Luân, Việt Hưng và Ngọc Sơn.

Trong khi đó, phía Indonesia gây chú ý khi 2 cầu thủ nhập tịch chưa kịp có mặt ở trận lượt đi là Thom Haye và Ragnar Oratmangoen được Shin Tae Yongsử dụng ngay từ đầu.

Trận thắng trên sân nhà khiến đội khách chơi tự tin khi không phải chịu quá nhiều sức ép. Trong khi đó, thầy trò HLV Troussier lại chịu áp lực lớn. Điều này thể hiện rõ ở những phút đầu, các cầu thủ Việt Nam chơi lúng túng. Trong khi đó, với sự cầm chịch của Thom Haye, Indonesia chơi chắc chắn, phản công nhịp nhàng gây khó khăn cho khung thành Filipp Nguyễn bằng những quả phạt góc khó chịu. Phút thứ 9 của trận đấu, chính từ pha đá phạt góc của tiền vệ trở về từ Hà Lan này, Zay Izdes bật cao đánh đầu bóng đập đất vào lưới đội tuyển Việt Nam trong thế không bị ai kèm. Lập tức đáp trả, Xuân Mạnh băng lên từ cánh phải tạt bóng, Tiến Linh băng vào đánh đầu nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn Indonesia. Nỗ lực tấn công nhưng bị cản trở bởi lối chơi áp sát của đối phương, đội tuyển Việt Nam chẳng những không gây áp lực mà còn bị phản đòn. Lần này lại là một cầu thủ nhập tịch. Ragnar đi bóng qua 3-4 cầu thủ Việt Nam trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Filip Nguyễn. Phút 24, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách. 4 phút sau, tỷ số này lẽ ra đã được rút ngắn, nhưng trước pha chuyền bóng thuận lợi của Văn Thanh, Tiến Linh dứt điểm chệch cột dọc ở khoảng cách rất gần.

Trận đấu nóng dần lên, HLV Troussier đưa Đình Bắc vào thay Văn Thanh, trong khi Quang Hải và Văn Toàn cũng được cho khởi động. Sân Mỹ Đình khấp khởi mong chờ hiệp 2 khởi sắc với sự xuất hiện của cặp đôi này, nhưng chỉ có Lê Phạm Thành Long vào thay Thái Sơn. Vẫn bế tắc, phút 59 HLV Troussier đưa Văn Toàn, Hồ Tấn Tài vào thay Tiến Linh và Xuân Mạnh. 7 phút sau, Võ Minh Trọng vào thay Khuất Văn Khang mà không phải là Quang Hải, bởi đây là quyền thay người cuối cùng.

Với đội hình đã có tới 5 sự thay người, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi lúng túng. Thiếu một cái gì đó, như một sự quyết đoán đúng lúc nếu không muốn nói về sự rời rạc cả các pha phối hợp lẫn ý tưởng trong lối chơi.

Không ghi nổi một bàn danh dự, đội tuyển Việt Nam còn phải nhận bàn thua ở phút 90 + 8 với bàn thắng của Sananta. Thua trận bạc nhược và để Indonesia nới rộng cách biệt lên 4 điểm. Trước mắt đội tuyển Việt Nam 2 trận đấu nữa, nhưng cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của thầy trò HLV Troussier gần như đã khép lại.

Ở trận đấu cùng bảng F, đội tuyển Iraq giành chiến thắng đậm đà 5-0 ngay trên sân của Philippines, qua đó sớm đoạt vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

T.S