Khép lại một chuyện tình

Thứ tư, 18/12/2013 11:52

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-12, Đội CSĐTTPVTTXH CATP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc đã khởi tố Nguyễn Văn Tri (1993, trú thôn Tiến Phát, xã Quảng Tiến, H. Cư M'gar) và Châu Văn Nghĩa (1994, trú 141-Ngô Quyền, TT Quảng Phú, H. Cư M'gar) về hành vi "Cố ý gây thương tích". Chỉ vì bị ngăn cản trong chuyện tình cảm, Tri đã hai lần thuê người tạt axit mẹ của người yêu mình.

Ngày 6-12, trong lúc bà Trần Thị Lưu Phương (1968, trú TDP 6A, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) đang dọn hàng ra quán bún riêu tại đường Y Moan (thuộc TDP 6B, P. Tân Lợi) thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt tạt axit vào mặt rồi bỏ chạy. Rất may, do axit loãng nên bà Phương chỉ bị bỏng nhẹ vùng mặt, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc sơ cứu, chăm sóc vết thương kịp thời. Chưa kịp hoàn hồn, 3 ngày sau, bà Phương tiếp tục bị đối tượng này bất ngờ tạt axit vào lưng khi đang bán hàng tại quán. Lần này, cả gia đình bà Phương quyết định trình báo cơ quan CA.

Chân dung Nguyễn Văn Tri (trái) và Châu Văn Nghĩa.

Từ tin báo của bị hại, sau thời gian điều tra, CATP Buôn Ma Thuột đã xác định được danh tính của các đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tri, Châu Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Danh (1996, trú thôn Tiến Phát, xã Quảng Tiến). Nghĩa đang học năm cuối tại một trường trung cấp nghề ở Tây Nguyên, còn Danh là học sinh lớp 10. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2011, Nguyễn Văn Tri và N.T.H.Y. (1994, con gái bà Phương) có quan hệ yêu đương với nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị gia đình bà Phương phản đối do Tri chỉ buôn bán tự do, không có nghề nghiệp ổn định.

Thời gian gần đây, nghi ngờ Tri có biểu hiện nghiện ma túy, bà Phương dứt khoát bắt con gái dứt tình với Tri. Nghe lời mẹ, cuối tháng 10-2012, em N.T.H.Y. chủ động đề nghị chia tay Tri, sau đó bỏ vào TPHCM làm thuê để mong "xa mặt cách lòng", hai người sẽ dứt khoát chuyện tình cảm. Để níu kéo tình yêu, Tri đã xuống TPHCM tìm gặp Y. Mặc cho Tri năn nỉ, Y. dứt khoát chia tay. Tức giận, Tri đã nghĩ ra việc dùng axit lấy từ bình ắc-quy của xe máy ra chặn đường tạt Y. để trả thù tình. Rất may do axit loãng nên Y. chỉ bị thương tích nhẹ.

Sau khi về lại TP Buôn Ma Thuột, nghĩ rằng tình yêu của mình bị ngăn cản là do bà Phương, Tri đã tìm thuê Châu Văn Nghĩa tạt axit bà Phương cho hả dạ. Cả hai thỏa thuận, sau khi tạt xong, Tri sẽ trả cho Nghĩa 3 triệu đồng. Để chắc ăn, đích thân Tri dùng xe máy chở Nghĩa đến quán ăn nhà bà Phương để tạt axit. Sau lần tạt thứ nhất, do bà Phương chỉ bị thương nhẹ, vẫn tiếp tục buôn bán như bình thường, thấy chưa "xi-nhê", 3 ngày sau Tri tiếp tục thuê Danh chở Nghĩa đến tạt axit bà Phương lần thứ hai. Kết quả bà Phương bị thương tích 14%.

Hiện Đội CSĐTTPVTTXH CATP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng thứ 3 trong vụ án này là Nguyễn Văn Danh. Vụ án kết thúc, cùng với đó là chuyện tình của Nguyễn Văn Tri cũng khép lại.

Lục Hà