Khi Joachim Loew im lặng

Thứ ba, 08/07/2014 08:32

(Cadn.com.vn) - Cho dù dư luận hay giới bình luận “nói ngả nói nghiêng” gì về tuyển Đức, HLV Joachim Loew hiếm khi nào lên tiếng phản bác. Với nhà cầm quân 54 tuổi này, phân tích bình luận là chuyện của thiên hạ. Ông vẫn cứ thinh lặng thực hiện công việc của mình để chứng minh Loew mới là người đúng!

Chuyện là sau trận thắng nhọc nhằn Algeria ở vòng 1/8, nhiều người chê trách Loew đủ điều, chỉ dẫn cho ông thay đổi đội hình đủ kiểu. Rốt cuộc, Loew tung ra những thay đổi khác hẳn khi đối đầu với Pháp và đã đúng. Bằng chứng, Đức đã thắng Pháp 1-0 với sự chặt chẽ của hàng thủ.

Đức sẽ gặp chủ nhà Brazil ở bán kết, Loew cũng nhận được không ít lời tư vấn nhằm chống lại Selecao. Có người đề nghị ông đưa Metersacker trở lại vị trí trung vệ sau một trận ngồi ngoài để Lahm trở lại hàng tiền vệ. Bastian Schweinsteiger nên ngồi ngoài. Danh thủ Lothar Matthaus cho rằng tiền đạo Miroslav Klose dù chơi kém ở trận gặp Pháp nhưng kinh nghiệm của anh xứng đáng được đá chính ở trận gặp Brazil…

HLV Joachim Loew luôn có những quyết định đúng đắn, giúp Đức chiến thắng.

Loew vẫn im lặng. Trong buổi tập ngày hôm qua, tuyển Đức thiếu vắng Metersacker vì cảm cúm và Schweinsteiger do chấn thương nhẹ. Thời gian tập chiến thuật cho thấy Loew làm theo ý của mình: Lahm vẫn ở hậu vệ phải, Boateng và Hummels là cặp trung vệ. Klose là học trò cưng của Loew nhưng nhà cầm quân 54 tuổi khó lòng lắng nghe đề xuất của Matthaus bởi ông đang tin tưởng cặp Mesut Ozil - Mario Goetze đến lúc tỏa sáng! Cây bình luận nổi tiếng trên tờ Bild là Gunter Netzer thừa nhận Loew luôn chứng tỏ những quyết định nhân sự và chiến thuật của mình là tốt hơn những lời tư vấn.

Loew hiểu rằng Brazil mất Neymar không phải là vấn đề nghiêm trọng. Đội phó tuyển Đức, Schweinsteiger đã thay Loew cho biết có thể Brazil sẽ mạnh hơn khi không có Neymar bởi họ sẽ chơi tấn công trải khắp mặt sân thay vì dồn cho tiền đạo Barca. Loew im lặng bởi vì muốn các học trò không phải chịu sức ép từ dư luận của chủ nhà. Đó chính là đối thủ lớn nhất của “Xe tăng” trên con đường tìm vé tới chung kết ở Maracana.

Hưng Nguyên