Khi mỗi người dân là một chiến sĩ

Thứ năm, 18/08/2016 08:06

(Cadn.com.vn) - Kỷ niệm 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 - 19-8- 2016), 11 xã trên địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng) tổ chức nhiều đợt sinh hoạt tuyên truyền, phát động và đánh giá phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở. Ngoài việc tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân”, xã Hòa Phong còn phát động điểm mô hình tự quản “5 quản, 3 phòng” ở các thôn kiểu mẫu nông thôn mới Cẩm Toại Đông, Nam Thành... Ngày hội thực sự là những bài học giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, đồng thời biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu và các mô hình hay, cách làm tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Nhiều năm trước đây, người dân nội thành hay kêu ca, lên xã Hòa Khương viếng mộ sợ nhất là gặp “quỷ” Gò Cà. Hỏi ra mới biết, ngoài việc bị các “cò” nghĩa địa chèn ép giá cả xây mộ, nhiều người còn bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Các nhóm dạng này thường cải trang theo dòng người đưa tang, lợi dụng lúc vắng vẻ không người trông coi là ra tay. Chúng thường phân công một kẻ ngồi trên dốc cao quan sát thấy bảo vệ nghĩa trang hay CA địa phương xuất hiện là ra hiệu cho đồng bọn... biến. Lúc đầu, chúng chỉ đánh nhau tranh giành đồ cúng, sau đó biến tướng thành nạn xin đểu, không cho thì đập phá mồ mả, vật dụng thờ cúng mộ. Còn bây giờ, theo Trưởng CAX Hòa Khương  Nguyễn Hữu Hòa, ngoài việc thành lập Tổ tự quản về ANTT tại nghĩa địa, lực lượng CAX còn tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực dần  thay đổi cách nghĩ, cách làm không thể “đèn nhà ai nấy rạng” nữa, mà phải góp sức cùng chính quyền địa phương ổn định tình hình TTXH ở nghĩa địa Gò Cà.

Người dân thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) cam kết hưởng ứng mô hình “5 quản, 3 phòng”.

Tại xã Hòa Nhơn, khi phong trào phòng chống tội phạm cơ sở đi vào chiều sâu thì người nông dân không còn e ngại việc đối mặt với các loại tội phạm nữa. Điển hình, chiều 28-2, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (1990, trú H. Đông Giang, Quảng Nam) đến địa phương “đua” xe máy, các anh Lê Văn Nhựt, Trần Văn Tân, Trần Văn Hùng, Đặng Công Tuấn (cùng trú thôn Phú Hòa 2) liền truy đuổi, bắt giữ. Trước đó, người dân thôn Thạch Nham Tây cũng cảnh giác, vây bắt Trần Viết Thuận (1987, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang trà trộn vào tiệc cưới trộm xe máy đắt tiền. Nghĩa cử cao đẹp của các công dân xã Hòa Nhơn đã được chính quyền các cấp, các ngành ghi nhận và trân trọng.

Song, càng trân trọng hơn khi biết được việc làm của các anh chỉ đơn giản xuất phát từ ý thức trách nhiệm và sự tự nguyện vì bình yên của địa phương. Ông Nguyễn Xuân (trú Thạch Nham Đông) cho biết: “Trước đây, tình trạng trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm trá hình.... vẫn thường xảy ra, nhưng vài năm trở lại đây các tệ nạn đó đã giảm hẳn, không còn bị mất vặt, có đối tượng nào khả nghi là người dân chúng tôi báo ngay cho CA địa phương theo dõi, răn đe kịp thời nên tình hình ANTT được đảm bảo. Người nông dân yên tâm lao động sản xuất và cùng tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Theo Trưởng CAX Hòa Phong Tán Văn Đặng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT ở địa phương. 60-70% số vụ án hình sự được các lực lượng CA điều tra, làm rõ nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Từ khi xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, sức mạnh quần chúng được tập hợp và phát huy. Việc lớn, việc nhỏ tất thảy người dân đều nhiệt tình tham gia, bất kể đêm hôm. Tuy mỗi người, mỗi việc nhưng mỗi người dân lại là một chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ ANTT tại cơ sở.

An Dương