Khi người dân đề cao cảnh giác

Thứ hai, 18/09/2017 12:52

Thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 -2020", thời gian qua phong trào này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân được nâng cao; tâm lý "người ngay sợ kẻ gian" được từng bước khắc phục, nhân dân đã tích cực hơn, chủ động hơn trong việc tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà cho chị Nguyễn Thị Tuyết nhân kỷ niệm 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Khoảng 10 giờ, ngày 13-8-2017, ông Trần Ngọc Dũng, trú tổ 1, khối Tân Mỹ, P.  Cẩm An, TP Hội An (Quảng Nam) đang ngồi trước nhà thì thấy có một thanh niên mặc áo xám, dáng người hơi mập, đầu đội mũ màu đen, đi xe máy hiệu Mio màu đen, biển số 92H1- 7607 chạy hướng từ Cửa Đại lên Cẩm An, áp sát giật túi xách của 2 nữ khách du lịch người nước ngoài đang đi xe đạp cùng chiều rồi bỏ chạy. Ông Dũng lao ra đường đuổi theo, đồng thời gọi điện báo cáo cho CATP Hội An. Thượng úy Hồ Trang Phương, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hội An cho biết: "Từ nguồn tin báo của ông Dũng, chúng tôi đã nhanh chóng xác minh được người bị hại là chị Dune Elisaberth Geertruda Sewalk (1993, quốc tịch Hà Lan), đồng thời truy xét, bắt giữ được đối tượng gây án là Phù Tường Vinh (2000, trú tại 68 - Đinh Tiên Hoàng, P. Tân An, Hội An). Tại cơ quan Công an, tên Vinh còn khai nhận thêm đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác của du khách nước ngoài vào các ngày 19, 21 và và 22-7  tại địa bàn Hội An.

Đối với vụ trộm bò  xảy ra ngày 6-8 tại xã Quế Thuận, H. Quế Sơn (Quảng Nam), các anh Nguyễn Sáu (1964), Nguyễn Văn Đông (1968), cùng trú thôn Phong Phú, xã Quế Thuận không chỉ nêu cao tinh thần cảnh giác mà còn sử dụng "nghiệp vụ" để "điều" đối tượng đưa tài sản trộm cắp về trụ sở Công an. Anh Đông kể lại: "Khoảng 7 giờ ngày 6-8 tôi và anh Sáu đi ngang qua khu vực rừng tràm thuộc tổ dân cư số 6, thôn Phong Phú, xã Quế Thuận thì mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, chúng tôi lại gần thì được biết có một chị đang rao bán con bò cái với giá 12.000.000 đồng. Nhìn vẻ bề ngoài và thái độ bất thường của chị ta chúng tôi sinh nghi nên giả vờ hỏi mua để tìm hiểu thêm thông tin. Khi được hỏi về nguồn gốc của con bò, chị ta mất bình tĩnh, trả lời ấp úng, nên chúng tôi càng thêm nghi vấn con bò này chị ta trộm cắp mang đi bán. Với tinh thần cảnh giác, tôi và anh Sáu khéo léo giữ chân người phụ nữ bằng việc giành mua con bò với giá 15 triệu đồng và chỉ đường cho chị ta đưa bò về nhà tôi để lấy tiền, thật ra đấy là đường về trụ sở CAX Quế Thuận, đồng thời bí mật điện báo cho CAX Quế Thuận biết. Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, người phụ nữ định bỏ trốn nhưng chúng tôi đã kịp thời giữ người và tài sản lại. Tại cơ quan Công an, người phụ nữ khai tên Phạm Thị Huệ (1984, trú thôn An Long 2, xã Quế Phong, H. Quế Sơn), đồng thời khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Không riêng "cánh mày râu" mới gan dạ, dũng cảm tham gia phòng, chống tội phạm, những phụ nữ "chân yếu, tay mềm" cũng có cách riêng của mình để phát hiện, tố giác, ngăn chặn hành vi tội phạm. Đó là sự gan dạ của chị Trần Thị Thôi, trú khối 4, thị trấn Khâm Đức (H. Phước Sơn) khi bí mật theo dõi, giám sát và bắt quả tang đối tượng  Văn Thị Mai (1969, trú thôn 2, xã Ea Hu, H. Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc) đang lén lút lấy trộm túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu OPPO  và 7.821.000 đồng của một tiểu thương buôn bán tại chợ Khâm Đức vào lúc 15 giờ ngày 27-3.  

Đó là sự nhiệt tình, trách nhiệm của chị Nguyễn Thị Tuyết (1974, trú thôn Đại Vân, xã Đại Cường, H. Đại Lộc)  đã âm thầm theo dõi và cung cấp thông tin để CAH  Đại Lộc khống chế, bắt giữ đối tượng Hứa Đại Hoàng (1998, trú thôn Đại Khương, xã Đại Chánh) và Lê Văn Bình (1999, trú thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh, H. Đại Lộc) đồng thời giải cứu thành công anh Lê Đức Thắng (2000 ), trú thôn Đại Vân, xã Đại Cường đang bị bọn chúng bắt cóc tống tiền.

Đại tá Lê Hoài Nam- Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định: "Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương, những điển hình trong phòng chống tội phạm. Họ thật sự là những đóa hoa đẹp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng tôi hi vọng trong thời gian đến sẽ tiếp tục tỏa ngát hương thơm để khích lệ mọi người tích cực tham gia phong trào".

VIẾT KIM