Khi người ta "khát"

Thứ hai, 30/12/2013 08:06

(Cadn.com.vn) - Một cảnh tượng "bất thường" đã xảy ra trước giải giao hữu quốc tế U19 Nutifood 2014. Đó là người hâm mộ rồng rắn xếp hàng mua vé để xem các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu.

Người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé xem U19 đá.

1. Nói bất thường là bởi từ lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam không thấy cảnh tượng ấy, cho dù là ĐTQG hay U23 thi đấu những giải quan trọng. Có may chăng một vài trận ở V-League có sự góp mặt của SL.Nghệ An mới thấy được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ xứ Nghệ.

 Thực tế thời gian qua, người hâm mộ đã quay lưng với bóng đá (bóng đá nam) trong nước vì các đội tuyển chỉ mang đến cho họ sự thất vọng. Những trận đấu ở giải VĐQG (V-League) thường xuyên diễn ra trong cảnh khán đài đìu hiu khán giả. Đơn giản vì có quá ít trận đấu "sạch", chất lượng phục vụ khán giả.

Có nghĩa, người hâm mộ Việt Nam đang "khát" bóng đá "thật", bóng đá "sạch" và bóng đá đẹp đến từ các cầu thủ Việt Nam. Cho nên, một đội tuyển U19 từng làm ngất ngây lòng người với sự hồn nhiên, lối đan bóng đẹp mắt xứng đáng để người hâm mộ Việt Nam đặt niềm tin, kỳ vọng sẽ giúp họ giải cơn khát bóng đá.

2. U19 đang chứng minh rằng, người hâm mộ Việt Nam không quay lưng với bóng đá tử tế. Thậm chí, người ta đang đặt kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ đủ sức gánh vác tương lai bóng đá nước nhà. Kỳ vọng cũng phải thôi bởi trong bối cảnh nền bóng đá xuống cấp thì sự xuất hiện của U19 là điểm tựa để người hâm mộ đặt niềm tin.

Nhưng rõ ràng, một đội tuyển U19 là không thể đủ sức gánh vác tương tai cả một nền bóng đá. Bóng đá Việt Nam muốn phát triển được thì cần có nhiều hơn những ông bầu làm bóng đá căn cơ như bầu Đức, cần có nhiều hơn lò đào tạo trẻ tốt như HAGL-Arsenal JMG. Nghĩa là, chúng ta cần phát triển một cách đồng bộ thì mới chắc thắng.

Mong rằng, những gì mà U19 đang tạo ra sẽ tác động đến VFF, để tổ chức này sớm có những chiến lược phát triển đúng hướng cho bóng đá nước nhà.

Trần Mị