Khó chịu chi cái nhìn?

Thứ tư, 27/11/2013 10:53

(Cadn.com.vn) - Là hàng xóm nhưng chỉ vì một xích mích nhỏ mà giờ đây gia đình ông Nguyễn Hải (1978) và ông Nguyễn Phú Tuấn (trú thôn Dung, TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) đã không nhìn mặt nhau. Không những vậy, Hải còn bị đề nghị truy tố về hành vi cố ý hủy hoại tài sản công dân.

Chuyện là, 17 giờ ngày 26-6, Hải đang đứng quay bạt mái hiên của quán nhậu Thủy thì nhìn sang quán nhậu bê thui Mười, thấy ông Tuấn đang đứng nướng thịt. Cảm thấy bị người hàng xóm nhìn trộm mình nên ông Tuấn tỏ ra khó chịu: “Mi nhìn chi tao? Mi lo dọn rác đi!”.

Nghe hàng xóm nói vậy Hải cũng “chích” lại: “Nhìn gì cũng được, kệ tôi, mắc chi ông?”. Chỉ có vậy mà hai người “nóng máu” lao ra cãi vã thách đố nhau. Thấy bố bị chửi, Nguyễn Phú Kỳ (con ông Tuấn) từ trong nhà đi ra phụ họa với cha, chửi bới hàng xóm. Sau một hồi đấu “võ mồm” bất phân thắng bại, bố con ông Tuấn lao vào đánh Hải. Ba người ôm kéo, quật nhau xuống đất, la hét inh ỏi.

Lúc này, Thái Thị Thủy (vợ Hải) vội chạy đến ngăn cản, kéo Kỳ và Tuấn ra nhưng không được nên lấy cây xúc rác bằng inox đánh vào lưng của Kỳ nhưng vẫn không cản được những cái đầu nóng. Sau một lúc đấu vật vẫn không xác định kẻ thắng người thua, bố con ông Tuấn rút về nhà mình, cuộc chiến tạm ngừng.

Một lúc sau, tức tối ông Tuấn chơi xấu, lấy “2 chọi 1” nên Hải chạy sang nhà ông Tuấn, đến lò thịt quay lấy cây nướng thịt đập phá tấm kính chắn trước cửa quán. Chưa hả cơn giận, Hải nhặt một con dao rồi tiếp tục chửi bới, đập phá. Thấy Hải cầm dao, bố con ông Tuấn không dám nghênh chiến, cố thủ trong nhà. Trong lúc Hải đập phá, ông Tuấn đứng trong lấy chai nước ngọt phóng về phía Hải nhưng không trúng.

Sau một lúc đập phá, dường như đã thấm mệt, lại có người can ngăn nên Hải bỏ về. Tình hình tạm yên, ông Tuấn liền chở con đến bệnh viện khám vết thương do chị Thủy gây ra. Đang ngồi trong nhà, thấy đối thủ, Hải liền đuổi theo nên ông Tuấn vứt xe chống đỡ, nhưng được lực lượng dân phòng can ngăn và CATT đến lập biên bản sự việc.

Qua điều tra của CAH Nam Giang, số tài sản của ông Tuấn bị Hải đập phá gồm: Một tủ trưng bày nước, một tủ để trưng bày bê thui, một bảng hiệu, một khung nhôm kính, một ghế nhựa, hai bàn nhựa, một tủ lò quay thịt, tổng giá trị tài sản là 3.680.000 đồng.

Tại Bản giám định thương tích số 315 ngày 16-7-2013 của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận: Tỷ lệ thương tích của Nguyễn Phú Kỳ là 12%. Tại Bản giám định thương tích số 316 ngày 16-7-2013 của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận, tỷ lệ thương tích của Nguyễn Phú Tuấn là 10%.

Tuy nhiên, hành vi Thái Thị Thủy dùng cây xúc rác đánh vào lưng Kỳ gây thương tích (xác định 3%) khi Kỳ và ông Tuấn đang vật nhau với Hải là trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, xét thấy chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên CAH đã quyết định xử lý hành chính. Riêng Hải, CQĐT đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND đề nghị truy tố hành vi “Cố ý hủy hoại tài sản công dân”.

Hà Dung