Khoản tiền trung thành ở Etihad

Thứ ba, 26/07/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - Trong thế giới bóng đá hiện đại, một cầu thủ trụ lại đội bóng không hẳn vì đam mê chơi bóng như Ryan Giggs hay Francesco Totti mà còn vì khoản tiền trung thành nữa. Manchester City của các tỷ phú Arab là đội bóng tiên phong với cách giữ chân đó. Mọi thứ chỉ vỡ lẽ ra khi tân HLV Pep Guardiola muốn dọn dẹp đội hình để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha muốn bán đi rất nhiều cầu thủ, nhất là những cầu thủ lớn tuổi và chỉ còn một năm hợp đồng ở Etihad. Số liệu cho biết hiện Manchester City có 7 cầu thủ như thế, gồm: Yaya Toure, Fernandinho, Pablo Zabaleta, Gael Clichy, Jesus Navas, Bacary Sagna và Willy Caballero. Trong đó, tiền vệ kỳ cựu Toure chẳng xa lạ gì với Guardiola bởi chính ông đã bán anh cho Manchester City khi cả hai còn làm việc chung ở Barcelona. Guardiola không ưa chuộng tiền vệ phòng ngự nên Toure không có cơ hội thi đấu ngay cả khi anh đạt đỉnh cao sự nghiệp ở Nou Camp.

Yaya Toure (trái) và Sagna chưa muốn rời Etihad vì khoản tiền trung thành với Manchester City.

Ngoài lý do những cầu thủ trên không còn phong độ tốt, không phù hợp với lối chơi để nhường chỗ cho các tân binh thì bán đi 7 cầu thủ này sẽ mang về cho Manchester City ít nhất 200 triệu bảng và giảm mạnh quỹ lương. Pep Guardiola cũng đang muốn đẩy đi Eliaquim Mangala, Aleksandar Kolarov và Wilfried Bony nhằm nhường chỗ cho cầu thủ trẻ và bản xứ.

Tuy nhiên, kế hoạch cả bán lẫn mua của Pep Guardiola không hề thuận lợi chút nào. "Thủ lĩnh" trong nhóm 7 cầu thủ còn một năm hợp đồng là Toure muốn ở Etihad để nhận tiền trung thành như đã cam kết với lãnh đạo Manchester City. Toure đang được thầy cũ là Roberto Mancini kéo về Inter Milan. Một CLB ở Trung Quốc cũng muốn có anh nhưng tiền vệ Bờ Biển Ngà đều chần chừ như muốn nhận tiền trung thành rồi mới ra đi. Hành động của Toure khiến những cầu thủ còn lại cũng chẳng vội vàng. Theo nhận định của tờ Mirror, chi đủ tiền trung thành cho 7 cầu thủ này là khoản rất lớn (không cho biết cụ thể vì chưa đàm phán).

HLV Guardiola đang phải tính toán lại lực lượng bởi vì quy định của BTC Premier League là chỉ được đăng ký 17 cầu thủ nước ngoài từ 21 tuổi trở lên trong danh sách 25 cầu thủ. Hiện tại, Manchester City đã có 18 cầu thủ như thế mà chưa kể 2 tân binh Geronimo Rulli và Aaron Mooy nhưng được cho mượn ở Real Sociedad và Huddersfield Town.

Kế hoạch mua tiếp những tân binh của Guardiola cũng chưa thể kết thúc. Everton chưa chốt lại vụ trung vệ John Stones dù Manchester City đẩy giá lên tới 50 triệu bảng. Guardiola cũng gặp khó vụ mua hậu vệ Bruno Peres của Torino do cả Leicester City và Arsenal cũng nhảy vào cuộc. Thuận lợi của Peres là hậu vệ Brazil chỉ mới 20 tuổi nên chưa vướng vào quy định của Premier League.

Hạnh Thuần