“Khoắng” của người chết!

Thứ hai, 07/08/2023 09:49
- Chỗ yên nghỉ của người đã khuất mà ai dám quấy phá thế Tư Hòa Sơn? - Gần đây tại nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) xảy ra tình trạng trộm cắp cửa sắt ở cổng các khu mộ đó Bề Tui.
Cửa cổng một số khu mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn bị kẻ xấu đục phá, lấy cắp.
Cửa cổng một số khu mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn bị kẻ xấu đục phá, lấy cắp.

- Nghĩa trang là nơi tâm linh mà “đạo chích” cũng không chừa!

- Cổng sắt được lắp đặt ở các khu mộ là để bảo vệ, ngăn các đàn gia súc thả rông vào dẫm đạp phóng uế, nào ngờ giờ thành mục tiêu của bọn “đạo chích”.

- Hành vi lộng hành vậy mà không ai biết sao?

- Đêm hôm “đạo chích” vào tháo trộm, mà nghĩa trang thì ban ngày cũng vắng nữa là ban đêm.

- Bởi có câu nói “ma sống còn đáng sợ hơn cả ma chết” là không sai mà.

- Thật không thể chấp nhận được! Người dân bức xúc là có cơ sở khi những cánh cửa chính vào khu mộ của dòng họ, gia đình không phải loại đồ sộ, kiên cố như cánh cổng nhà ở, mà chỉ mang tính tôn nghiêm và hạn chế trâu bò vào phá phách. Việc các đối tượng trộm cắp không chỉ gây mất tài sản mà còn đụng chạm đến các vấn đề tâm linh.

- Bề Tui thiết nghĩ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ và quyết liệt vào cuộc làm rõ, truy tìm những đối tượng đã gây ra các vụ trộm cắp trên, xử lý nghiêm khắc để sớm chấm dứt tình trạng này.

BỀ TUI