Liên quan đến vụ “Mâu thuẫn trên facebook, chém nhau ngoài đời”:

Khởi tố 3 đối tượng về hành vi “giết người”

Thứ sáu, 03/04/2015 12:01

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ, ngày 2-4, CQĐT CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Hữu Như Minh (còn gọi Bin, 1999, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu), Nguyễn Quốc Tuấn (Chó, 1999, trú P. Hải Châu 2), Nguyễn Văn Phúc (Rin, 2000, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”.

Như chúng tôi đã thông tin, nguyên nhân việc nhóm Minh tìm và chém Lê Duy Vỹ (Lép, 2000, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) xuất phát từ mâu thuẫn giữa Minh và Vỹ khi nói chuyện trên facebook. Theo khai nhận của Minh, trong khi nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Minh nói với Vỹ: “Lép mi ăn chi mà ngu thế?” thì bị Vỹ chửi lại nên Minh nghĩ đến chuyện sẽ rủ thêm nhóm bạn để trả thù. 10 giờ ngày 7-3, Minh đến gặp Nguyễn Đạt Hoàng Linh (1998) để mượn dao, kiếm tự tạo nhưng không gặp nên 13 giờ cùng ngày thì đến nhà Tuấn “chó” để cùng nhau đi tìm Vỹ đánh và hẹn 20 giờ cùng ngày sẽ ra tay rồi tiếp tục đến nhà Linh để bàn “kế hoạch” trả thù cũng như mượn “hàng” thì Linh đồng ý. 18 giờ cùng ngày, Minh chở Linh đến khu đất trống gần Trường Nguyễn Hiền (đường Trưng Nữ Vương) để lấy túi xách bên trong có 3 kiếm và dao tự tạo. Sau đó, Minh về nhà để lấy thêm 1 con dao lưỡi hình răng cưa, 2 con dao nhọn rồi gọi thêm một số đối tượng khác tập hợp trước nhà số 9-Triệu Nữ Vương và đi tìm Vỹ. Khi cả nhóm (trong đó có Nguyễn Văn Phúc, còn gọi là Rin, 2000, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đang đi trên đường Đống Đa thì Tuấn “chó” phát hiện Vỹ đang đi cùng 2 bạn gái nên ép xe vào lề đường, rút dao, mã tấu đuổi chém. Vỹ chạy thoát vào K46/H30/12 - Cao Thắng nên cả nhóm chia nhau tìm. Phát hiện Vỹ trong đường cụt, Phúc, Minh cầm mã tấu, dao lao vào chém tới tấp; còn Tuấn “chó” sử dụng tuýp sắt cùng một số đối tượng khác lao vào đánh. Cả nhóm “say máu” cho đến khi người dân tri hô thì mới bỏ chạy…

Dẫn giải Huỳnh Hữu Như Minh ra xe đặc chủng để về trại tạm giam.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn.

Mẹ Nguyễn Văn Phúc khóc nghẹn, dặn con tự chăm sóc mình.

Theo hồ sơ của bệnh viện, Vỹ nhập viện trong tình trạng đa vết thương. Kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng cho thấy, tỷ lệ thương tích của Lê Duy Vỹ là 49%. Sau một thời gian thu thập, củng cố chứng cứ, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, CQĐT tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Minh, Tuấn, Phúc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đều là lao động phổ thông, nhưng cả ba không chịu làm việc, giúp đỡ bố mẹ mà sớm tiếp xúc với môi trường xấu nên hậu quả như đã thấy. Khi Minh được đưa về gia đình để thực hiện lệnh bắt, nhiều người thân đã rơi nước mắt, còn mẹ Minh ngồi bệt dưới nền nhà, nước mắt lưng tròng. Được biết, đây không phải là lần đầu Minh gây họa, mà mấy tháng trước, CAP Hải Châu 2 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Minh trong một vụ xâm hại sức khỏe người khác. Còn đối với Tuấn “chó”, dù hành vi đã rõ ràng, nhưng khi cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam, mẹ của đối tượng này thể hiện sự thiếu hợp tác, cho rằng con mình chỉ chém chứ không giết người! Và, có lẽ người đau khổ nhất chính là mẹ của Phúc, khi CQĐT dẫn giải Phúc, bà khóc nghẹn, dặn dò “khi vào trại tạm giam con nhớ giữ gìn sức khỏe vì con đang có bệnh trong người”...

Nguyễn Tuấn