Khởi tố, bắt tạm giam con rể sát hại bố vợ

Thứ bảy, 20/06/2020 11:22

Sau 7 ngày khẩn trương vào cuộc xác minh, chiều 18-6, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Tuấn (1996, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) thời hạn 4 tháng để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” được quy định tại điều 123 BLHS. Tuấn là hung thủ sử dụng dao sát hại bố vợ là ông Nguyễn Văn Can (1968, trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) rồi đến cơ quan CA đầu thú. Vụ án gây xôn xao dư luận Đà Nẵng, trong đó người dân thắc mắc không hiểu vì sao thủ phạm lại ra tay một cách tàn ác đối với chính thân sinh vợ mình như vậy.

Hiện trường vụ án.

Sau khi ra CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đầu thú và được bàn giao cho Phòng CSHS CATP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, Dương Văn Tuấn đã tường trình lại toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội của mình. Tuấn khai, bản thân kết hôn với chị Nguyễn Thị Linh (1998, trú xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) và có với nhau 1 con nhỏ 5 tuổi. Hằng ngày, vợ chồng Tuấn mưu sinh bằng nghề lao động phổ thông và ở cùng nhà bố mẹ ruột Tuấn tại thôn Đại La (xã Hòa Sơn). Trước thời điểm xảy ra trọng án khoảng hơn 10 ngày, vợ chồng Tuấn nảy sinh mâu thuẫn cãi vã. Vì chuyện này mà chị Linh bồng con về nhà bố mẹ ruột là ông Nguyễn Văn Can để ở. Tuấn nhiều lần nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị Linh về nhưng bất thành. 13 giờ 40 ngày 12-6, Tuấn gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Can nhờ khuyên chị Linh về sống lại với Tuấn. Theo lời Tuấn, qua điện thoại, ông Can không những không khuyên can mà còn có lời lẽ chửi bới khiến Tuấn tức giận tắt máy. Ngay sau đó, Tuấn vào nhà lấy 2 con dao (dao bầu dài 20cm, dao bản to dài 40cm) kẹp vào xe máy loại Dream BKS 43H2-5033 và điều khiển từ nhà Tuấn ở thôn Đại La đến nhà chị Nguyễn Thị Diệp (chị ruột Linh) ở thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong) liền kề với nhà ông Can. Mục đích của Tuấn là tìm gặp Linh, dùng dao đe dọa để vợ trở về với mình. Nếu chị Linh không nghe thì Tuấn giết rồi tự sát.

Dương Văn Tuấn.

Khi đến nhà chị Diệp, Tuấn dừng xe, mang theo 2 con dao vào nhà tìm vợ nhưng không thấy ai. Cùng thời điểm này, Tuấn nghe trong phòng vệ sinh có tiếng động nên đến xem và phát hiện ông Can đang lom khom dội nước. Lúc này ông Can đang quay mặt vào trong, lưng hướng ra ngoài, thấy vậy Tuấn nhớ lại cuộc điện thoại trước đó nên nổi máu điên, cầm dao bầu đến đâm một nhát trúng lưng. Bị tấn công bất ngờ, ông Can quay người lại để phản ứng thì bị Tuấn sử dụng con dao thứ 2 chém thẳng vào đầu. Ông Can đưa tay lên đỡ, bị thương ở tay và phần đầu. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục chém thêm nhát thứ 2 trúng vào vai bố vợ. Bị dính đòn, ông Can la lớn: “Bớ làng giết người” thì Tuấn cầm con dao bản to quay đầu bỏ chạy ra xe máy, kẹp con dao trên xe điều khiển chạy về nhà. Trên đường đi qua địa bàn xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang), con dao rơi xuống đường, sau đó được cơ quan CA phát hiện thu giữ.

Thu giữ con dao Dương Văn Tuấn sử dụng gây án giết người.

 Về đến nhà, khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, Tuấn đến CAH Hòa Vang đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về phần nạn nhân Nguyễn Văn Can, do vết đâm ở lưng và vết chém ở đầu quá nặng nên đã tử vong ngay tại hiện trường. Nhận tin báo, CAH Hòa Vang phối hợp Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật Hình sự CA Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành bắt khẩn cấp Dương Văn Tuấn ngay sau đó.

Được biết, vụ việc hiện đang được Phòng CSHS CATP Đà Nẵng khẩn trương điều tra, sớm đưa ra xét xử công khai Dương Văn Tuấn theo quy định pháp luật.

Bài, ảnh: NGUYÊN THẢO