Không có việc công an phường đánh người tâm thần

Thứ ba, 19/07/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin: Tối ngày 15-7, ông Đinh Công Dũng (bị bệnh tâm thần) đến trụ sở CAP An Hải Đông (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để đòi xe bị thu giữ và bị CAP đánh. Thông tin đã gây bức xúc, hoang mang trong dư luận, một số đối tượng đã lợi dụng để đẩy sự việc đi xa hơn. Chiều 18-7, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo CAP An Hải Đông và được Trung tá Nguyễn Văn Tri, Trưởng CAP khẳng định là không có chuyện CAP đánh người tâm thần.

Người tâm thần vào trụ sở CAP gây rối

Theo báo cáo của CAP An Hải Đông: Lúc 17 giờ ngày 15-7, một nam thanh niên (không rõ lai lịch) đến trụ sở CAP An Hải Đông và đứng nhìn vào khu vực tạm giữ xe vô chủ. Thấy vậy, trung úy Bùi Quốc Khánh (trực ban CAP đang làm nhiệm vụ) ra hỏi người thanh niên có việc gì thì anh này nói: "Xe tôi bị tạm giữ ở đây, tôi đến để lấy về". Trung úy Khánh nói với người thanh niên: "Nếu xe anh vi phạm đang tạm giữ thì anh phải xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe thì chúng tôi sẽ xem xét giải quyết theo đúng trình tự thủ tục". Nghe giải thích xong, người thanh niên nói: "Xe tôi có giấy tờ, tối nay mẹ tôi sẽ đem giấy tờ xe ra làm việc". Sau đó người này ra về.

Khu vực để xe tạm giữ của CAP An Hải Đông.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, trong lúc CBCS CAP đang ăn cơm tối tại đơn vị thì thấy anh thanh niên lúc chiều đi xe máy chạy thẳng vào trụ sở CAP trong tình trạng đã say xỉn. Thấy vậy, trung úy Đặng Văn Minh Tuấn ra hỏi sự việc thì người thanh niên (sau này mới biết tên là Đinh Công Dũng, trú tổ 33 P. An Hải Đông) chỉ tay vào mặt trung úy Tuấn, lớn tiếng quát tháo, hỏi tại sao giữ xe của anh ta và yêu cầu phải trả lại. Thấy Dũng đã say xỉn và mất khả năng kiểm soát hành vi nên trung úy Tuấn yêu cầu Dũng ra về, có gì sáng hôm sau (ngày 16-7) khi đã tỉnh táo thì đến CAP trình bày. Chẳng những không nghe mà Dũng còn lớn tiếng xúc phạm, gây ồn ào trong khu vực trụ sở CAP nên một số CBCS CAP có mặt lúc đó đã đến giải thích, yêu cầu Dũng về nhà nhưng đối tượng không nghe mà xông vào đánh, cào cấu trung úy Tuấn làm sây sát ở vùng bụng. Thấy đối tượng hung hăng, mất kiểm soát nên trung úy Bùi Quốc Khánh và thượng úy Vũ Hồng Diễm đến can ngăn thì Dũng tiếp tục giằng co, vùng vẫy, chống cự nên các cán bộ CAP phải khống chế, đưa Dũng vào phòng làm việc để giải thích, vận động nhằm làm cho anh ta bình tĩnh trở lại.

Thế nhưng, sau khi vào phòng, Dũng tiếp tục xô đẩy, đạp ngã bàn ghế, la lối nên CAP buộc phải khống chế, còng tay Dũng lại và liên hệ với thân nhân của đối tượng đến để cùng giải quyết. Nhận được thông tin, ông Đinh Công Phương, là anh ruột của Đinh Công Dũng đến và trình bày với CAP là Dũng bị bệnh tâm thần, có uống rượu bia say và xin bảo lãnh cho Dũng về và cam kết không khiếu nại gì. Khoảng một giờ sau, có hai phụ nữ đến CAP tự nhận là em của Dũng và có hành vi la lối, vu khống cho rằng CAP đánh người, yêu cầu phải đến nhà đưa Dũng đi giám định thương tích. Trung tá Nguyễn Văn Tri, Trưởng CAP là người trực tiếp có mặt đã giải thích, yêu cầu hai phụ nữ này ra về, có gì thì hôm sau đến giải quyết nhưng hai người này vẫn tiếp tục la lối, thách thức, gây mất ANTT.

Ông Dũng (số TT 13) thuộc danh sách bệnh nhân tâm thần do Trạm Y tế phường An Hải Đông quản lý.

Người tâm thần ở ngoài xã hội tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Các ông Nguyễn Bích Hổ (trú tổ 49) và ông Lê Văn Hòa (trú tổ 15 P. An Hải Đông) có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc cho biết: Khoảng 19 giờ ngày 15-7, các ông đến trụ sở CAP để tập văn nghệ, chuẩn bị cho hội thi BVDP giỏi của Q. Sơn Trà đã chứng kiến việc ông Dũng phóng xe vào trụ sở CAP trong tình trạng đã uống rượu say, không làm chủ được hành vi của mình và la lối, gây mất ANTT. Dũng đã có hành vi xông vào cào cấu, đánh một cán bộ CAP buộc CA phải khống chế, đưa vào phòng làm việc và điện thoại cho người nhà đối tượng đến bảo lãnh. Các ông Hổ, Hòa đều khẳng định không thấy cán bộ CAP đánh hoặc có hành vi gì gây tổn hại sức khỏe cho đối tượng Dũng.

Vào thời điểm trên, ông Phạm Văn An (dân quân phường) có mặt tại CAP để chuẩn bị đi trực tuần tra 8394 cũng cho biết đã chứng kiến Đinh Công Dũng phóng xe vào CAP có hành vi la lối, đánh 1 cán bộ CAP nên buộc lực lượng CAP phải khống chế, đưa vào phòng làm việc, điện thoại cho gia đình đến đưa về, ngoài ra CAP không có hành động nào khác đối với ông Dũng.  Các ông Hổ, Hòa, An cũng cho biết ông Đinh Công Dũng là người ở địa phương, bị bệnh tâm thần và không kiểm soát được hành vi của mình. Theo bà Hoàng Thị Cẩm Tú, Trưởng Trạm Y tế phường An Hải Đông: Bệnh nhân Đinh Công Dũng (1972, trú tổ 33 P. An Hải Đông) hiện đang được Trạm y tế phường quản lý do bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid (F20.0). Ông Dũng được phát hiện bị bệnh tâm thần từ năm 2005 nhưng việc điều trị không ổn định, Trạm Y tế có phát thuốc điều trị nhưng ông này đến nhận không đều.

Theo các tài liệu y tế thì Tâm thần phân liệt (TTPL) là một bệnh loạn thần nặng, đặc trưng bởi các triệu chứng loạn thần (hoang tưởng, ảo giác, căng trương lực...). Bệnh tiến triển mạn tính, bệnh nhân dần dần sa sút, mất khả năng lao động, sinh hoạt và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Việc để người bệnh tâm thần ngoài xã hội rất nguy hiểm, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều vụ án đau lòng, thậm chí giết người do người bệnh tâm thần bị ảo giác, hoang tưởng gây ra. Việc ông Đinh Công Dũng là người bị bệnh tâm thần, không kiểm soát được hành vi của mình nhưng vẫn ở ngoài xã hội cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho chính bản thân ông và những người xung quanh. Đề nghị gia đình, cơ quan y tế và chính quyền địa phương cần kiểm tra, xác định mức độ bệnh và đưa ông vào cơ sở chữa bệnh tập trung để đảm bảo về sức khỏe cho bản thân ông và giảm sự bất an, lo lắng cho những người xung quanh.

M.Hằng