Không cười nổi với... Thủ Thiệm

Thứ sáu, 04/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đến thôn Hòa Bình (Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam), qua cây cầu nhỏ, rẽ phải khoảng 50m, NXD nhìn thấy một lăng mộ cũ kỹ, đơn sơ trên doi cát có ghi: "...Nguyễn Tấn Nhơn linh chi mộ". Nguyễn Tấn Nhơn là tên thật của cụ Thủ Thiệm (1854-1920), tuy không đỗ đạt, làm quan nhưng đã để lại cho đời những câu chuyện cười hóm hỉnh, trí tuệ... Cái tên Thủ Thiệm gắn liền với những tác phẩm "siêu tiếu lâm", được cho là đúc kết từ tinh hoa trí tuệ dân gian, đặc biệt là các kiểu "chơi khăm" quan lại thối nát lúc bấy giờ. Chính vì vậy, cụ được liệt vào bậc kỳ  tài xứ Quảng...                                                          

 Đang mải mê với dòng hồi tưởng về người quá cố thì NXD giật mình bởi tiếng hỏi gắt: "Ngó chi mà ngó kỹ rứa? Ai cho xem mộ của tui?". Trời đất, có phải đây là... "Giỡn chơi thôi, tui đây là Nguyễn Tấn Cự, chỉ là  hậu duệ của cụ Thiệm. Mà hỏi thiệt, ngó chi mà ngó kỹ rứa?".                                                                          

 Thì ra, cụ ông 71 tuổi đang "làm khó" NXD là nhân vật chính của câu chuyện "Thủ Thiệm phẩy" gần đây. Rằng, trong một đợt ra Tam Kỳ lo chuyện xin hỗ trợ xây mộ phần cụ Thiệm mới đây, do tuổi cao lại đi xe máy đường xa, ông Cự bị té ngã, may không hề hấn gì. Cả Tam Hòa đồn ầm lên rằng "Chắc cụ Thủ Thiệm "giận" không cho cháu đi xin kinh phí xây mộ".   Giọng đượm buồn, ông Cự kể:                                                                       

  - Năm 2007, ngành Văn hóa tỉnh về khảo sát và có kế hoạch xây dựng mộ phần cho cụ Thủ Thiệm. Họ đề nghị địa phuơng chọn khu đất rộng rãi. Sau đó, thôn Hòa Bình và tộc họ tui đã tìm mua thêm đất hơn 3 sào theo như yêu cầu, nhưng đến nay đã hơn 4 năm trôi qua, đất đã có rồi mà chẳng thấy tăm hơi... Trong khi đó, bờ sông Trường Giang đã lở đến sát mộ cụ Thiệm cách dưới 20m. Không lâu nữa, mộ cụ có khi "bay" mất.                                                  

 Theo chân cụ Cự, NXD dạo quanh khu lăng mộ. Nào vỏ ngao, vỏ ốc ngồn ngộn, nào những hố lở sâu hoắm, nước sông lấp ló, lâu lâu đất lại lở "tõm" một tiếng. Đó mới chỉ là gió nồm thổi từ biển, nếu là nước lũ Trường Giang thì sẽ khủng khiếp đến mức nào...                                                                       

- Bà con làng xóm nói vui, chắc các cơ quan chức năng sợ dời mộ cụ Thiệm nhà tui đi thì bờ lở nhanh hơn. Khi nào mộ cụ còn nằm ở đó, Hà Bá sợ cụ chơi khăm nên khó dám làm tàng làm tịch(!).                                            

Thế đấy, con cháu Thủ Thiệm trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể "cười". Song, về phần mình thì NXD không sao cười nổi...

N.X.D