Không đáng mặt đàn anh

Thứ hai, 27/10/2014 11:43

(Cadn.com.vn) - Dư luận bóng đá trong nước đã thất vọng với  màn trình diễn của U21 Báo Thanh niên  trước U19 HAGL Arsenal JMG (U21 thua sau loạt sút luân lưu).

Sự không hài lòng nằm ở chỗ chọn lối chơi của U21 Báo Thanh niên. Trước trận đấu diễn ra, nhiều người dự đoán HLV Phan Công Thìn sẽ chọn chiến thuật phòng ngự phản công cho U21 Báo Thanh niên. Thực tế, nhà cầm quân người Đà Nẵng cũng đã chọn lối chơi đó, có điều là một lối chơi phòng ngự quá tiêu cực.

Người ta dự liệu rằng, chỉ cần U21 Báo Thanh niên tổ chức phòng ngự tốt và thường xuyên có những đợt phản công chớp nhoáng thì  hàng hậu vệ của U19 HAGL sẽ gặp phải những sai lầm, như họ thường xuyên gặp phải trước những đối thủ khác. Tiếc rằng, HLV Phan Công Thìn đã không mạnh dạn để các học trò đá tấn công, hay chí ít là đôi công.

Rốt cuộc, suốt trận đấu, U21 Báo Thanh niên chỉ có duy nhất một tình huống thực sự đáng chú ý. Đó là cú dứt điểm của Khắc Ngọc vào cuối hiệp một, sau khi cầu thủ này tận dụng sai lầm của hậu vệ HAGL.

Không những hoàn toàn yếm thế về tấn công, U21 Báo Thanh niên dường như chỉ biết “chịu trận”. Nói thẳng ra, HLV Phan Công Thìn đã thiếu dũng cảm trong cách chọn lối chơi cho học trò, trong khi họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế với đội hình gồm nhiều tuyển thủ Olympic QG.

Nhìn một cách tổng thể về con người trên sân, U21 Báo Thanh niên không hề thua kém “đàn em” U19 HAGL, không thiếu những cầu thủ kỹ thuật tốt. Trong đó có thể kể đến Phi Sơn, Quách Tân, là những tiền vệ hoàn toàn đủ khả năng bẻ gãy hàng hậu vệ “đàn em”. Tiếc rằng, họ không có cơ hội để thể hiện hết năng lực của mình khi U21 Báo Thanh niên chọn lối chơi quá an toàn, phòng ngự quá tiêu cực.

Nói thẳng ra, U21 Báo Thanh niên đã không xứng mặt đàn anh trong trận đấu vừa qua. Có lẽ, các học trò của HLV Phan Công Thìn cũng cảm nhận được điều đó.

T.M