Không được yêu thì… tát!

Thứ hai, 19/12/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-12, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Võ Ngọc Bình (1975, trú đường Hải Phòng, Đà Nẵng) về hành vi đánh người.

Trước đó, 18 giờ ngày 5-12, Bình đến cửa hàng thời trang trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) để gặp chị Nguyễn Thị T.A (1997, trú đường Hải Phòng, Đà Nẵng) nói chuyện. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện thì Bình lại dùng tay tát vào mặt chị T.A một cái. Thấy chị T.A bị đánh, hai nhân viên cùng cửa hàng này là anh Trần Văn T. (1990) và Trần Văn Th. (1981, cùng trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) vào can ngăn thì Bình tiếp tục tát anh Th. và anh T. Hậu quả còn chưa dừng lại ở đó, sau cú ra tay của Bình, anh Th. ngã về phía sau gây vỡ một tấm kính của cửa hàng, người bị thương tích nhẹ. Nhận được tin báo, CAP Thạch Thang đến hiện trường ghi nhận sự việc và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Bình thừa nhận hành vi đánh chị T.A, anh T. và anh Th., đồng thời cho rằng do mâu thuẫn tình cảm, ghen với chị T.A nên mới xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, chị T.A cho biết, mình không có tình cảm gì với Bình. Điều này khá trùng hợp bởi Bình lớn hơn chị T.A đến... 22 tuổi. Bình cũng có một đời vợ nhưng lại đem lòng yêu chị T.A nhưng không được đáp lại nên nhiều lần tỏ ra ghen tuông vô cớ mà đỉnh điểm là đến nơi chị này làm việc rồi dẫn đến hành vi đánh 3 người như đã nói. Về nhân thân, Bình từng được đưa đi giáo dục tại Trại giam Hoàn Cát (tỉnh Quảng Trị) 2 năm về hành vi gây rối nhiều lần. Sau khi trở về địa phương, Bình cũng bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, rồi được đưa vào diện quản lý tại địa phương theo Nghị định 111. Về phía chị T.A, anh T. và anh Th., do chỉ bị thương nhẹ ở vùng mặt nên không yêu cầu giám định thương tích và khởi tố vụ án. Phía chủ cửa hàng nơi chị T.A làm việc cũng không yêu cầu bồi thường phần tài sản thiệt hại... Tuy nhiên, sau những cái tát mà Bình dành cho chị T.A và 2 đồng nghiệp của chị này thì rõ ràng chuyện tình cảm của Bình vốn đã khó nay sẽ càng khó khăn hơn.

A.T