Không lừa là... nóng trong người(?)

Thứ bảy, 07/05/2016 11:38

(Cadn.com.vn) - Chẳng thể lý giải vì sao Nguyễn Đình Quế (1992, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) lại có cái sở thích oái oăm là... lừa đảo người khác. Bởi vậy, ngay cả khi không bí bách về tiền bạc Quế vẫn lừa mà như lời khai của đối tượng là “có cơ hội mà không lừa thì... cứ nóng trong người!”.

Không cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của bố mẹ phải một nắng hai sương bám trụ ruộng đồng ở quê, từ nhỏ Quế đã không chịu tu chí học hành mà thường bỏ nhà theo đám thanh niên lêu lổng chơi bời, quậy phá, gây gổ đánh nhau. Mới 16 tuổi Quế đã bị đưa vào Trường Giáo dưỡng số 2 ở Ninh Bình do có hành vi trộm cắp tài sản. Gần 2 năm ở trường giáo dưỡng, Quế được học văn hóa, học nghề, được bố mẹ thường xuyên lui tới chăm lo, động viên với hy vọng đường đời còn dài, được uốn nắn, Quế sẽ thay đổi nhận thức trở về làm người tốt. Quả nhiên lúc mới về nhà Quế tỏ ra chăm chỉ, phụ giúp bố mẹ trồng trọt mưu sinh khiến ai cũng mừng. Vậy nhưng chỉ thời gian ngắn Quế lại sa chân vào con đường tội lỗi. Ở tuổi 20, Quế bị kết án 7 tháng tù, với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những ngày “ăn cơm tù”, Quế “đủ tuổi” để hiểu và thấm thía hơn hành vi của mình. Có lẽ vì vậy, sau khi chấp hành án, Quế trở về quê với quyết tâm tu chí làm ăn. Lúc này gia đình cũng hối thúc Quế lập gia đình vì tin rằng có yên bề gia thất thì mới tu tỉnh làm ăn. Để tránh xa đám bạn hư hỏng, Quế cũng đặt quyết tâm rời quê, lên tận H. Tương Châu, tỉnh Sơn La để làm công nhân cầu đường. Tuy công việc vất vả, nhưng thấy Quế tu tỉnh, gia đình ai cũng mừng. Những dịp lễ được nghỉ phép về quê, người thân ai cũng hối thúc Quế lấy vợ. Do có quen biết từ trước nên chị M. (trú huyện kế bên) dù biết quá khứ lầm lỗi của Quế nhưng vẫn chấp nhận cùng Quế nên duyên vợ chồng. Chị M. làm nghề giáo viên, luôn tin rằng có thể cảm hóa, bằng tình nghĩa vợ chồng sẽ giúp Quế thành người tốt. Cái tổ ấm bé nhỏ của Quế đón chào cô con gái ra đời và có thể nó sẽ hạnh phúc nếu...

Nguyễn Đình Quế.

Cuối năm 2013, một lần nữa Quế lại “khăn gói” ra Trại giam số 5 Thanh Hóa để chấp hành 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Số là lúc hết việc, rảnh rỗi, Quế lang thang ra Thanh Hóa chơi với bạn, thấy có chiếc xe máy của “khổ chủ” sơ hở nên dắt đem bán. Giữa năm 2015, rời Trại giam Thanh Hóa, Quế về nhà thề thốt với vợ con quyết tâm “cải tà quy chính”. Lần này, gia đình bắt Quế ở quê làm nông để tiện đường cho M. trông nom, “giáo dục”. Ở nhà được 4 tháng, cảm thấy gò bó, làm nông thì không đủ tiền tiêu mà cứ ăn bám vợ cũng khó chịu, nên Quế “nói ngon nói ngọt” với vợ quyết tâm đi… làm ăn xa. Nơi Quế lựa chọn là phố biển Đà Nẵng.

Tháng 7-2015, khi đặt chân tới Đà Nẵng, việc đầu tiên là Quế kêu đứa bạn đồng hương tới quán N.Q. trên đường Nguyễn Tất Thành để lai rai. Tại đây, biết quán cần tuyển nhân viên, Quế đã mau miệng “kiếm một chân”. Với tính tình hồ hởi, dễ gần nên chỉ vài ngày làm việc Quế đã tạo được thiện cảm, lòng tin với các nhân viên trong quán, trong đó có anh Đinh Văn Miếng (1995) là người Quế hay tâm sự. Cũng vì vậy, khi Quế ngỏ ý mượn xe máy Wave RX đi “vi vu” thì anh Miếng đồng ý ngay, đưa đầy đủ giấy tờ. Thế rồi địa chỉ mà Quế đưa xe máy của anh Miếng “vi vu” là cửa hàng mua bán xe cũ với giá 6 triệu đồng. Chưa dừng ở đó, trong thời gian này Quế còn quen biết chị Nguyễn Thị Diệu Trang (1988) là người bỏ hải sản cho quán N.Q. Cũng với chiêu bài có việc gấp, Quế mượn xe máy Sirius của chị Trang đem bán lấy 5 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong thời gian gần 1 tháng phụ việc ở quán N.Q, Quế đã lừa đảo trót lọt 2 chiếc xe máy. Tất nhiên, ngay sau đó Quế cũng biến khỏi Đà Nẵng không một lời giã từ, thậm chí tiền công phục vụ ở quán còn chưa nhận hết.

Rời Đà Nẵng, Quế trở về quê nói với vợ con là “đất ấy làm ăn khó quá nên nghỉ ngơi ở quê vài bữa rồi kiếm đường khác”. Hành trình tiếp theo của Quế là Bình Dương và TPHCM. Tuy thuê trọ ở Bình Dương nhưng hằng ngày Quế lại lặn lội khắp các ngả đường của TPHCM. Với công việc phụ xe tải chuyên đi bỏ nước ngọt cho các cửa hàng, đại lý, hành trình của Quế di chuyển liên tục. Cũng chính vì vậy, sau khi Quế bỏ trốn, bị CAQ Thanh Khê ra quyết định truy nã, các TS truy nã của Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng đã phải rất vất vả theo dấu của y. Có lúc TS cắm ở Bình Dương thì Quế lại ở lì tại TPHCM, ngược lại khi TS vừa di chuyển truy bắt ở TPHCM thì y đã nhanh như sóc “phắn” về Bình Dương. Sau cả tháng trời vất vả, tới chiều 29-4, các TS mới bắt được Quế. Thời điểm đó Quế cùng bạn là Lê Nam (26 tuổi) đang chạy xe máy “dạo” tại Q.9, TPHCM xem có ai sơ hở để trộm. Sau khi bị bắt, Quế cho biết, “em đi trộm, lừa đảo không phải vì quá bí bách tiền bạc mà vì lâu lâu không làm phi vụ nào thì bí bức không chịu được”.

Thành Nam