Không mở cửa thì... trộm xe!

Thứ năm, 08/09/2016 11:04

(Cadn.com.vn) - 7 giờ 40 ngày 7-9, CBCS CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ TS địa bàn trên tuyến Trần Văn Dư (P. Mỹ An) thì phát hiện một thanh niên đang gạ bán chiếc xe máy mới với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, thanh niên không xuất trình được giấy tờ chứng minh chiếc xe đó là của mình nên phải theo lực lượng CA về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, thanh niên khai tên Phạm Châu Thảo Nguyên (1999, trú tổ 54, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và thừa nhận chiếc xe đó là do mình vừa trộm được. Mở rộng điều tra, đối tượng thừa nhận trước đó cũng đã trộm một chiếc xe máy của người dân dựng trên đường đem bán lấy tiền tiêu xài.

Theo Nguyên, do đam mê thế giới ảo nên học đến lớp 7, đối tượng đành phải “xếp bút nghiên”. Để có tiền đến với những trận chiến trực tuyến, Nguyên đi trộm tài sản của người dân. Sau nhiều lần “ăn bẩn”, Nguyên bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ và đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ CA). Tháng 12-2015, Nguyên trở về địa phương và tiếp tục lao vào thế giới ảo. Bị ba mẹ thường xuyên nhắc nhở về thói hư tật xấu, Nguyên bỏ nhà đi bụi. 14 giờ 30 ngày 4-9, đang lang thang tại khu vực đối diện Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà thì Nguyên phát hiện xe máy BKS 43-617N, có cắm sẵn chìa khóa đang dựng dưới lề đường nên “chấm”. Sau khi quan sát xung quanh, Nguyên nhảy lên xe đề máy bỏ chạy. Khi biết không có ai đuổi theo, Nguyên điều khiển xe chạy đến quán Internet trên đường Hải Hồ (Q. Hải Châu). Tại đây, Nguyên gặp người bạn quen nhau trên thế giới ảo tên Nô (không rõ địa chỉ) nên nhờ chỉ địa điểm tiêu thụ chiếc xe máy vừa trộm được. Nhận lời, Nô dẫn Nguyên đến tiệm sửa chữa xe máy trên đường Tố Hữu (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Qua thỏa thuận, người chủ tiệm sửa chữa xe máy đồng ý mua chiếc xe với giá 800 ngàn đồng. Có tiền, Nguyên “hậu tạ” Nô 100 ngàn đồng và lao vào thế giới ảo.

Phạm Châu Thảo Nguyên và tang vật vụ án.

3 giờ ngày 7-9, Nguyên tìm đến quán Internet quen nằm trên đường Hải Hồ để “chiến đấu”. Tuy nhiên, do lúc này chủ quán đã ngủ nên không nghe tiếng gọi cửa của Nguyên. Bực tức vì không thể thỏa mãn được cơn nghiện, Nguyên quyết định “mượn” xe máy của khách đang chơi điện tử bên trong quán đem bán kiếm tiền. Nguyên dắt chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 73B1-226.92 ra khỏi cổng rồi đẩy đến nhà giữ xe Bệnh viện C Đà Nẵng gửi. Tiếp đến, Nguyên chạy qua quán cà-phê trên đường Quang Trung mượn tuốc-nơ-vít rồi quay lại nhà giữ xe Bệnh viện C Đà Nẵng tháo manh xe và nối dây đồng vào động cơ máy. Khởi động, máy nổ, Nguyên điều khiển xe chạy đến một quán cà-phê nằm trên đường Hàm Nghi. Đến 6 giờ 45, Nguyên đưa xe đến đường Tố Hữu tìm nơi tiêu thụ nhưng không có nên chạy qua P. Mỹ An. 7 giờ 40 cùng ngày, trong lúc Nguyên ghé vào một tiệm sửa xe trên đường Trần Văn Dư (P. Mỹ An) để gạ bán thì bị lực lượng CAP Mỹ An phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Ngay sau khi lấy lời khai đối tượng, CAP Mỹ An và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành truy thu chiếc xe máy còn lại. Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng