Không phải Casillas muốn rời Bernabeu!

Thứ ba, 21/07/2015 10:02

(Cadn.com.vn) - Kể từ lúc Chủ tịch Florentino Perez sa thải HLV Carlo Ancelotti để Rafael Benitez xây dựng bầu không khí tích cực ở Bernabeu, có vẻ mọi thứ đang theo chiều ngược lại. Công thần số một của Real Madrid, Iker Casillas đã phải ra đi mà như lời của Chủ tịch Perez cũng như HLV Benitez rằng đó là ý nguyện của thủ môn đội trưởng.

Casillas lặng lẽ rời Bernabeu khi anh đã cống hiến trọn vẹn những năm tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình cho Real Madrid. Người đại diện của Casillas là Santos Marquez chưa hết tức giận đã tiết lộ: “Perez đã nói dối. Casillas rất muốn ở lại Bernabeu nhưng không được. Casillas cũng như những công thần khác lần lượt bị Perez đẩy ra ngoài chứ không phải muốn ra đi”. Trước Casillas, trung vệ Hierro, “chúa nhẫn” Raul hay Ngài “râu kẽm” Del Bosque cũng bị Chủ tịch Perez đẩy khỏi Bernabeu.

Sau “tội” nói dối. Marquez tố thêm Perez cư xử bất công trong đội bóng. Hiện tại Gareth Bale là số một. Từ Ancelotti cho tới Benitez đều phải coi Bale là số một, trong lúc Ronaldo đang là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chính vì Ancelotti quá xem trọng Bale mà Marquez đã phải lần đầu tiên xích mích với HLV người Ý. Marquez không hề “vu khống” cho Perez. Là người đại diện cho Casillas nên Marquez biết rõ thủ môn này muốn đi hay ở lại Real.

Với vụ Bale – Ronaldo càng rõ hơn. Ở trận giao hữu với AS Roma trên đất Mỹ, Ronaldo di chuyển không bóng và ra hiệu cho Bale chuyền tới nhưng Bale ngó lơ. Benitez cũng như Ancelotti cho phép Bale tự do thi đấu theo ý thích của mình. Không chỉ ưu ái mình Bale, Perez từng đẩy Higuain và Di Maria ra đi để Benzema có nhiều đất diễn hơn.

Chính Florentino Perez (trái) là người đã đẩy thủ môn Iker Casillas rời Bernabeu.

Marquez còn tiết lộ một chi tiết quan trọng nữa là Ronaldo đang trên đường rời Bernabeu. Cuối tháng 6 vừa qua, tiền đạo Bồ Đào Nha quyết định bán bản quyền hình ảnh của mình trị giá 40 triệu EUR cho Cty Mint Media thuộc quyền sở hữu của Peter Lim đang là Chủ tịch của CLB Valencia. “Perez rồi có ngày phải giải thích lý do vì sao để Ronaldo bán bản quyền hình ảnh ra bên ngoài Real Madrid. Đó là dấu hiệu cho thấy Ronaldo sắp sửa rời Bernabeu dù hợp đồng còn 4 năm”, Marquez nói.

Marquez không cáo buộc suông mà đều đưa những chứng cứ minh họa. Ông nói thêm, Perez không phải là người phân biệt chủng tộc mà không thích những cầu thủ da màu. Marquez xích mích với Perez từ chuyện ông quyết định tiền vệ trụ xuất sắc người Pháp Claude Makelele ra khỏi Bernabeu. Makelele nói với Marquez rằng anh không nhận được sự tôn trọng của vị Chủ tịch. Ông cũng không cho Samuel Eto’o phô diễn khả năng ghi bàn siêu hạng ở Real Madrid chỉ vì màu da. Marquez cho biết, ông đã phải đấu tranh rất nhiều với Perez về hai siêu sao da màu này nhưng đều thất bại.

Hạnh Thuần