Kiên trì như lính chữa cháy

Thứ bảy, 13/01/2018 11:25

Khoảng 17 giờ ngày 9-1, anh Lê Văn Vũ- công nhân nhà máy cồn Đại Tân (đóng tại xã Đại Tân, H. Đại Lộc, Quảng Nam) thực hiện việc chiết cồn từ bồn sang 3 xe chuyên dụng xong. Khi đến xe thứ 4, bất ngờ nghe tiếng nổ phát ra, sau đó lửa bắt đầu bùng lên thiêu tụi hoàn toàn 2 xe đầu kéo BKS 43C-14823 và xe BKS 43C-00413 cùng 2 rơ-moóc chuyên dụng chở chất lỏng có dung tích 40m3/thùng. Phản xạ kịp thời, anh Vũ tắt điện, khóa van tổng, chạy thoát ra ngoài và bị bỏng vùng mặt.

Cảnh sát PCCC CA tỉnh Quảng Nam đang khống chế ngọn lửa tại nhà máy cồn Đại Tân.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Quảng Nam, CATP Đà Nẵng và lực lượng tại chỗ điều động 16 xe chữa cháy chuyên dụng có mặt tại hiện trường tham gia khống chế, không để đám cháy lây lan. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Khi một số xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng và Quảng Nam rời hiện trường, vẫn còn 3 xe chữa cháy cùng 18 CBCS thay phiên nhau miệt mài  phun nước vào 2 chiếc xe đầu kéo vừa bị cháy. Thượng tá Trần Công Tiết- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Quảng Nam giải thích: "Cồn ethanol là loại dung dịch dễ cháy, đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại, lực lượng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Quảng Nam bố trí 3 xe chữa cháy cùng 18 CBCS túc trực tại hiện trường phun nước làm nguội cồn chứa trong các bồn và 2 xe vừa bị cháy".

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi mới cảm nhận hết nỗi gian nan của người lính chữa cháy. Gần như các anh phải thay nhau, tiết kiệm thời gian ăn vội suất cơm công nghiệp do công nhân nhà máy cồn Đại Tân mang đến dưới ánh sáng lúc mờ, lúc tỏ được phát ra từ những chiếc xe máy trong khi áo quần bị ướt đẫm. 18 CBCS ở lại hiện trường được chia làm 2 ca, luân phiên nhau phun nước. Từng CBCS thoăn thoắt đổi cho nhau điều chỉnh vòi phun sao cho thật chính xác, đảm bảo nước tưới đúng vị trí cần làm lạnh. Nhìn Thiếu úy Thái Ngọc Mỹ, Thiếu úy Nguyễn Phước Tiến, Trung úy Phạm Tự Tâm, Hạ sĩ Nguyễn Trường Sơn, Hạ sĩ Nguyễn Đức Tiến… chạy đi chạy lại như con thoi để đảm bảo nước được phun liên tục, duy trì độ lạnh theo hướng giảm dần đều và tránh tình trạng cồn bay hơi, gây cháy trở lại… mới cảm nhận được sự kiên trì của những người lính thường xuyên đối mặt với giặc lửa.

Đêm 9-1 trôi qua trong bình yên…, những công nhân tham gia chữa cháy lần lượt rời hiện trường, tìm chỗ nghỉ ngơi. 18 chiến sĩ PCCC CA Quảng Nam miệt mài, túc trực bên những bồn chứa cồn suốt cả ngày 10-1. Thượng úy Huỳnh Ngọc Trung tâm sự: "Lính chữa cháy là như vậy, phải kiên trì và luôn trong tư thế cảnh giác…".

M.T