Kiều bào nặng lòng với quê hương

Thứ bảy, 25/01/2014 10:57

(Cadn.com.vn) - Cứ đến dịp cuối năm, anh Lê Văn Dũng, Chi hội trưởng Hội kiều bào P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại tất bật với những chuyến đi làm từ thiện. Những bao gạo, chai mắm hay dầu ăn lại được chuyển đến tận tay những gia đình nghèo, mang theo tấm lòng của bà con kiều bào P. Xuân Hà. "Năm nào cũng vậy, gần đến Tết chúng tôi lại tổ chức đi tặng quà Tết cho người nghèo, không chỉ có ở Đà Nẵng mà còn nhiều tỉnh thành khác nữa. Chỉ trong năm 2013, chúng tôi  mua được hơn 7,5 tấn gạo và 300 chai dầu ăn giúp người nghèo. Kinh phí đều là tiền đóng góp của bà con kiều bào P. Xuân Hà gởi về", anh Dũng hồ hởi kể.

Chiều 24-1, Ủy ban MTTQ phối hợp với Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP Đà Nẵng đã tổ chức họp mặt kiều bào Xuân Giáp Ngọ 2014, đồng chí Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Văn Hữu Chiến – Chủ tịch UBND thành phố và gần 200 kiều bào đã tham dự. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Văn Hữu Chiến chúc bà con kiều bào đón một cái Tết an vui và đầm ấm khi trở về quê hương.

Đồng chí Văn Hữu Chiến chúc bà con kiều bào đón Tết an vui, đầm ấm.

H.A

Thành lập vào năm 2004, quy tụ gần 40 kiều bào sống khắp nơi trên thế giới, Chi hội kiều bào P. Xuân Hà trong những năm qua đã trở thành một điểm sáng hoạt động tích cực trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Không những vậy, chi hội còn có một đội cắt tóc, thường xuyên đến cắt tóc cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Điều dưỡng ở Đà Sơn và Mái ấm tình thương ở P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) và cả xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam... "Chi hội không nhận tiền của kiều bào, mà kết nối, giới thiệu kiều bào với những gia đình gặp khó khăn để họ trực tiếp đến trao quà. Từ ngày thành lập cho đến nay, thông qua Chi hội, kiều bào trở về giúp quê hương rất nhiều như gia đình ông Huỳnh Văn Sô, ông Trần Tấn Vấn hay bà Trương Thị Xin... Kiều bào lúc nào cũng nặng lòng với quê hương, xứ sở", anh Dũng tâm sự.

Thật vậy, dù ở khắp nơi trên thế giới, từ các nhà khoa học hay những người làm công việc chân tay, kiều bào lúc nào cũng hướng về Tổ quốc và làm tất cả để góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước. Nhớ lần trò chuyện với anh Trần Thắng, kiều bào Hoa Kỳ, người đã sưu tầm nhiều bản đồ cổ để chứng minh chủ quyền đất nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, anh tâm sự: "Dù ở nước ngoài nhưng tôi và bà con Việt kiều rất quan tâm đến tình hình biển đảo của đất nước, nên muốn làm gì đó để góp phần bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương. Số tiền mình dùng để mua bản đồ có sự đóng góp rất lớn của kiều bào bên Mỹ".

Anh Thắng bắt đầu sưu tầm bản đồ liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa từ tháng 7-2012 và đến bây giờ anh đã tặng cho Đà Nẵng 170 bản đồ, tư liệu và cả atlats địa lý. Các bản đồ này chia 3 nhóm: bản đồ ghi nhận cực Nam của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam, hoàn toàn không đề cập gì đến Hoàng Sa và Trường Sa;  bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam, có chú thích tên tuổi các địa danh liên quan đến lãnh thổ trên đất liền Việt Nam và  bản đồ hàng hải, bản đồ tổng thể Châu Á, Đông Nam Á thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam.

Để có được số bản đồ ấy, anh Thắng đã phải bỏ nhiều thời gian, công sức sưu tầm. 50% số bản đồ đó anh mua tại Mỹ, số còn lại anh phải đặt mua từ nhiều nước khác như Anh, Ba Lan . . . Hễ nghe thông tin ở đâu đó có rao bán bản đồ cổ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là anh Thắng tức tốc  tìm mua cho bằng được. Việc làm đó của anh Trần Thắng, cũng như nhiều người Việt ở hải ngoại khác, thể hiện tấm lòng của mình với đất mẹ Việt Nam và mang lại ý nghĩa rất lớn.

Chi hội kiều bào P. Xuân Hà (Thanh Khê), với sự góp mặt của kiều bào tham gia cắt tóc
cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần.

Ông Trần Văn Dư, Phó Chủ tịch MTTQ TP Đà Nẵng cho biết, trong những năm qua, kiều bào đã có đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của thành phố. Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều người định cư ở nước ngoài, hiện có gần 18 nghìn người Việt Nam ở nước ngoài có quê quán tại thành phố, sống tập trung phần lớn ở các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức..., hằng năm số kiều hối mà kiều bào có quê quán ở Đà Nẵng gửi về không phải ít. Và thông qua Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP Đà Nẵng, các kiều bào đã có những việc làm ý nghĩa như tổ chức Atlanlic Philantrophie đã viện trợ qua ông Lê Nhân Phương đã xây dựng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, khu đa chức năng, trang thiết bị cho Bệnh viện Mắt, khoa Ung bướu, nhiệt đới: 56.000 USD.

Giáo sư Đinh Văn Tùng đã dành 200.000 USD cho sự nghiệp đào tạo sản phụ khoa cho Bệnh viện Phụ sản- Nhi. Bác sĩ Linh O'Connor (Illinois) hằng năm vẫn tổ chức tập huấn cho các bác sĩ ngoại nhi và giới thiệu các chuyên gia có tay nghề cao với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.... Kiều bào thành phố đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho công tác từ thiện.  "Những việc làm thiết thực, ý nghĩa như thế của kiều bào mang lại hiệu ứng xã hội thiết thực và sự phát triển của thành phố. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được các cấp thành phố đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào phát huy tiềm năng, trí tuệ đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, văn minh và giàu đẹp", ông Dư khẳng định.

Một mùa xuân nữa lại về,  kiều bào khắp nơi lại trở về quê hương để đón Tết và ai cũng mang trong mình tấm lòng với quê hương, đất nước.              

Hoàng Anh