"Kiều nữ"... giận hờn?
(Cadn.com.vn) - Kiếm chuyện với người lạ, sau đó tìm cách trách móc, giận hờn rồi cho số điện thoại làm quen rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản là vở kịch được “kiều nữ” Nguyễn Thị Bình (1983, trú xã Nghi Phổ, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đóng khá thuần thục và qua mặt được nhiều chàng trai có máu trăng hoa.
Chiều 19-4, anh Nguyễn Quốc Việt (trú TT Thuận An, H. Phú Vang, TT - Huế) bắt xe buýt từ TP Huế về nhà. Trong lúc tìm chỗ ngồi, vô tình anh Việt va phải một phụ nữ nên quay lại xin lỗi thì chị ta “cướp” lời: “Anh này chi lạ, đụng phải người ta mà làm ngơ coi sao được”. Trách thì trách vậy, nhưng sau đó chị ta vẫn “ném” cho anh Việt một cái nhìn tình tứ rồi làm quen, hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời. Khi xe dừng ở TT Phú Vang, chị ta bẽn lẽn dúi vào tay anh Việt một tờ giấy nhỏ có ghi số ĐTDĐ và tên mình là Bình, kèm theo lời nhắn gửi: “Có gì thì anh cứ phôn cho em nhé. Đừng ngại!”. Về nhà, xong bữa tối, đột nhiên anh Việt nhớ tới những lời nhỏ nhẹ của “người mới quen” nên nhấc máy gọi thử nhưng không thấy trả lời (Bình không nhấc máy là để ra vẻ làm cao một chút–P.V). Khoảng 10 phút sau, Bình nhấc máy của mình gọi lại, sau vài lời tỉ tê, anh Việt quyết định mời nàng xuống biển Thuận An chơi.
![]() |
|
Nguyễn Thị Bình. |
Gặp nhau, hai người vào quán uống bia, tâm sự hết chuyện mình đến chuyện đời. Nhậu xong, Bình gợi ý anh Việt chở đi dạo thị trấn, sau đó “gà” anh... kiếm chỗ ngả lưng, tâm sự tiếp. “Của giời bỏ phí”, nghĩ vậy nên anh gật đầu rồi tăng ga phóng thẳng xe về hướng TT Thuận An, chọn một nhà nghỉ dừng chân. Và để thêm phần hưng phấn với người “bạn tình” mới quen, anh Việt mua thêm ít mồi, vài lon bia lên phòng chén anh chén em với Bình. Cuộc nhậu, cuộc chuyện trò đến khoảng 23 giờ thì anh Việt bỗng thấy buồn ngủ kinh khủng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức giấc, anh Việt phát hiện ví, tiền, giấy tờ tùy thân và xe máy hiệu Yamaha Sirius (chưa có BKS) để ở sân nhà nghỉ đã biến mất cùng người “bạn tình” mới quen. Không còn cách nào khác anh Việt đành đến CAH Phú Vang trình bày rõ đầu đuôi câu chuyện.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan CA xác định đối tượng đã sử dụng thuốc ngủ hòa vào bia của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đội phó Đội Điều tra CAH Phú Vang - thiếu tá Lê Vinh - cho biết: Xác định hành vi phạm tội của đối tượng là nguy hiểm và có tính chuyên nghiệp nên sau khi nắm rõ đặc điểm đối tượng do người bị hại cung cấp, lãnh đạo CAH lập tức chỉ đạo CBCS trong đội chia thành nhiều tổ tiến hành xác minh, truy tìm.
Khoảng 20 giờ ngày 27-4, Bình đã bị bắt khi đang uống cà-phê tại quán Tô Đàn, số 1-Lê Thánh Tôn, TP Huế. Cùng ngày, qua khám xét nơi tạm trú của Bình tại phòng trọ số 4, xã Hương Vinh, H. Hương Trà (TT-Huế), lực lượng CA thu giữ 6 sim điện thoại, nhiều vỉ thuốc ngủ và chiếc xe Bình vừa lừa được của anh Việt. Tại CQĐT, ngoài màn kịch đã “diễn” với anh Việt, Bình khai nhận, cuối tháng 3, Bình đã sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt mô-tô BKS 74F9-934 của anh Nguyễn Ngọc Hóa (trú H. Cam Lộ, Quảng Trị) và 5 vụ khác tại các địa phương ở miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế với 4 chiếc mô-tô cùng nhiều tài sản có giá trị như tiền, vàng lên đến hàng chục triệu đồng...
Hiện hồ sơ vụ việc đã được CAH Phú Vang chuyển cho CA tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra làm rõ để tiến hành xác minh và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.
C. Hạnh-V. Hiếu


