Kinh hoàng vụ con sát hại cha

Thứ tư, 02/04/2014 10:28

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 1-4, tại nhà bảo vệ của Cty TNHH Dịch vụ môi trường Ánh Dương thuộc tổ 171, P. Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, gây chấn động dư luận. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Thương (1963, trú tổ 155, Hòa Khánh Nam), nhân viên bảo vệ của Cty Ánh Dương. Đau đớn và kinh hoàng hơn, hung thủ là Nguyễn Phước Linh (còn gọi là Chương, 1991), con trai nạn nhân.

Nguyễn Phước Linh

Có mặt tại hiện trường vụ án lúc 16 giờ 46, đập vào mắt tôi là hình ảnh các chiến sĩ CAP Hòa Khánh Nam và Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đang băng bó vết thương ở tay cho đối tượng. Còn kẻ giết người thì ngồi dựa vào gốc cây, khắp người dính đầy vết máu, gương mặt tái mét. Y từ chối không trả lời câu hỏi của tôi và chỉ đến khi các chiến sĩ CA hỏi, y mới lí nhí trả lời với lời đề nghị nhát gừng: “Em trả lời lần ni nữa thôi. Em mệt lắm!”.

Trong tâm trạng vô cùng bấn loạn, chị Nguyễn Đặng Mỹ Uyên - Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ môi trường Ánh Dương, một trong 3 nhân chứng chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc, run run kể lại: “15 giờ 45, tôi đến Cty gặp anh Thương để trả tiền lương. Hơn 9 tháng anh ấy làm bảo vệ cho Cty tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ảnh vui và nói nhiều đến thế. Có lẽ ảnh đang vui vì sắp chuẩn bị về nhà mới. Chúng tôi đang nói chuyện thì bất thình lình, từ phía trên kia (thuộc khu đất của Cty), con trai ảnh chạy xuống nhặt 2 cục gạch ném vào người ảnh.

Các chiến sĩ CAQ Liên Chiểu băng bó vết thương cho Nguyễn Phước Linh.

Cả tôi và anh Thương chưa hiểu sự tình gì nên ảnh hỏi to: “Cái chi rứa? Cái chi rứa?”. Tôi cũng vậy. Hét to lên để can ngăn, nhưng Linh không nghe. Anh Thương bỏ chạy vào trong nhà bảo vệ. Linh đuổi theo và dùng gạch ném. Khi Linh cúi xuống nhặt gạch, tôi nhìn thấy có 2 con dao từ trong người Linh rơi ra. Linh lấy 2 con dao và xông vào trong phòng bảo vệ đâm anh Thương tới tấp. Anh Thương vùng chạy ra ngoài và có nhặt lấy vật gì đó ném trả lại nhưng… chẳng ăn thua. Tôi hét to kêu đối tượng dừng tay và gọi điện cho CS113 và gọi cấp cứu.

Sau khi đâm bố mình xong, Linh xách xe máy chạy ra khỏi Cty. Tôi tri hô nhờ người dân bắt giữ nhưng không ai dám xông vào. Một lát sau thì đối tượng quay lại… và bị lực lượng CA bắt giữ”. Kể đến đây, chị Uyên rùng mình, nước mắt rơm rớm: “Kinh khủng quá. Nhìn mặt đối tượng lúc đó cứ như quỷ ám vậy!”.

Chị Nguyễn Đặng Mỹ Uyên – Giám đốc Cty Ánh Dương và anh Nguyễn Quang Hồng,
Nguyễn Tám thuật lại vụ việc.

Cũng trong tâm trạng đầy hoảng loạn, anh Nguyễn Quang Hồng và Nguyễn Tám - hai người thợ quê ở Quảng Nam vào thời điểm xảy ra vụ án mạng đang sửa điện trong phòng bảo vệ của Cty cho biết, đang sửa điện trong phòng bảo vệ, thấy đối tượng cầm 2 con dao xông vào đâm anh Thương với thái độ hết sức hung hãn nên cả hai anh không dám can ngăn, chỉ còn biết bỏ chạy ra ngoài tri hô nhưng mọi sự đã muộn.

Xác nạn nhân tại nơi xảy ra vụ án.

Cũng theo chị Uyên, gia đình ông Thương rất nghèo. Thấy ông Thương đi làm bằng chiếc xe đạp nên cách đây nửa tháng, gia đình chị mua cho ông một chiếc xe máy cũ để tiện việc đi lại. Ông Thương hiền lành, ít nói, làm việc chăm chỉ. “Tội nghiệp. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng quả thực việc con ra tay sát hại cha như vậy thì không thể nào hiểu được…”. Còn đối tượng, khi hỏi nguyên nhân vì sao lại đâm chết cha mình thì cho biết, do ông Thương thường xuyên ngăn cản dự định làm ăn của y (trồng bắp trong khuôn viên của Cty, lập trang trại nuôi heo rừng gì đó), nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Tuy nhiên, chị Uyên thì cho rằng, ông Thương không hề ngăn cản, ông còn xin chị cho con được trồng cây trong khuôn viên của Cty. Cảm thông hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Thương, hơn nữa, Cty đang trong quá trình xây dựng, chưa hoạt động, đất lại rộng nên chị Uyên để cho Linh trồng bắp và hoa màu. Thi thoảng chị còn mua rau của Linh. Ông Thương nguyên là bộ đội chiến trường K, có vợ và 2 con trai. Linh là con trai đầu, con thứ hai đang học THPT. Có thông tin cho biết Linh học năm 2 tại một trường Cao đẳng trên địa bàn TP, sau đó nghỉ học (chưa rõ lý do)…

Chiếc xe máy đối tượng dùng để chạy đi mua dụng cụ y tế.

Được biết, sau khi xách xe rời khỏi Cty Ánh Dương, Linh ra khu vực Hòa Khánh Nam mua một số dụng cụ y tế như oxy và thuốc đỏ. Linh khai là để quay lại tự tử chết cùng cha?

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng CATP phối hợp cùng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ.

P.T