Kinh hoàng vụ ôm mìn tự tử

Thứ sáu, 18/04/2014 12:33

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, 5 giờ 30 ngày 14-4, một vụ nổ mìn xảy ra tại nhà anh Trương Văn Dậu (1980, trú bản Quèn, xã Liên Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An) khiến anh Dậu và bố ruột Trương Văn Vượng tử vong tại chỗ, còn chị Hiệp (vợ anh Dậu) cùng hai con là Trương Thị Hà (2002) và Trương Thị Kim (2008) bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Hơn 1 ngày sau khi xảy ra sự việc, cảnh tượng tang thương vẫn bao trùm bản Quèn. Ngôi nhà tan hoang chỉ trơ lại 4 cái cột và được bà con dân bản căng bạt, dựng tạm túp lều cho mẹ con chị Hiệp. Khuôn mặt chưa hết thất thần, chị Hiệp nhớ lại: Hôm đó, khoảng 5 giờ, tôi dậy và xuống bếp nấu cơm cho các con ăn để đi học. Cùng lúc đó, anh Dậu cũng dậy và hút thuốc lào ở nhà ngoài. Đang loay hoay dưới bếp thì bỗng nghe tiếng nổ inh tai từ nhà trên. Theo phản xạ, tôi chỉ kịp bò lại ôm lấy các con rồi sau đó ngất đi không biết gì nữa.

“Vợ chồng tôi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Dậu. Sau khi định thần, tôi liền chạy sang xem thì chứng kiến thấy cảnh tượng tan hoang, 5 người nằm trong đống đổ nát. Trong đó, ông Vượng gục trên vũng máu, anh Dậu thì bị hất tung ra khỏi nhà, thi thể không còn nguyên vẹn, một chân bị đứt rời ra. Tôi thấy chị Hiệp ôm cháu Hà và cháu Kim đang ngất lịm nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Do chỉ bị sây sát nhẹ nên chiều cùng ngày, mẹ con chị Hiệp đã được các bác sĩ sơ cứu và đưa về nhà để lo mai táng cho chồng và bố chồng” - anh Trương Văn Dũng (hàng xóm của chị Hiệp) bàng hoàng kể lại.

Cảnh tan hoang sau khi mìn nổ.

Trưởng CAX Liên Hợp Lô Văn Lưu cho biết, sau khi nhận thông tin về sự việc, Ban CAX Liên Hợp đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, CAX đã báo cáo vụ việc lên CAH Quỳ Hợp. Đến sáng 14-4, CAX Liên Hợp đã phối hợp với CAH Quỳ Hợp khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ nổ. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là do anh Dậu ôm mìn tự sát, còn nguồn gốc số mìn này được lấy ở đâu thì cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, vợ chồng chị Hiệp cưới nhau hơn chục năm nay. Hai người bám nương làm rẫy, vất vả mãi mới dành dụm cất được căn nhà đơn sơ ven chân núi. Cách đây hơn 1 năm, anh Dậu có biểu hiện tâm thần, sau khi được gia đình mua thuốc về uống thì bệnh tình có phần thuyên giảm. Tuy nhiên, từ thời điểm ra Tết đến nay, anh Dậu hay uống rượu nên bệnh cũ tái phát, đã nhiều lần sau khi uống rượu say, anh cầm dao rượt đuổi vợ con. “Thấy chồng thay tính đổi nết, nhiều lần uống rượu và xua đuổi mẹ con, tôi cũng sợ anh nghĩ quẩn và làm hại các con. Không ngờ, chỉ trong một phút chốc mà vợ mất chồng, con mất bố và ông nội, nhà cửa thì tan hoang không còn gì đáng giá nữa” - chị Hiệp nghẹn ngào. Ông Trương Văn Xuyết (64 tuổi, bố chị Hiệp) cho biết thêm: Vợ chồng nó đã nghèo túng, bây giờ lại xảy ra cơ sự này, nhà cũng không có ở, gạo không có ăn, mẹ con nó biết lấy gì mà sống!

Người thân đau đớn trước cái chết của anh Dậu và ông Vượng.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân bản Quèn đã cùng nhau căng tạm tấm bạt cho mẹ con chị Hiệp ở, đồng thời góp gạo, góp tiền lo ma chay cho anh Dậu và ông Vượng. Trưởng bản Quèn cũng đã vận động từng gia đình trong bản góp tiền, gạo để giúp đỡ mẹ con chị Hiệp qua cơn hoạn nạn. Riêng UBND xã Liên Hợp cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Hiệp 2 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

D. Hóa