Klopp chưa vội nghĩ về ngôi vô địch

Thứ ba, 29/10/2019 10:18

Vòng 10 Ngoại hạng Anh, Liverpool bị Tottenham dẫn bàn từ giây thứ 48 của trận đấu nhưng lối chơi của nhà vô địch Champions không hề hoảng loạn mà thay vào đó là sự chặt chẽ và kiên nhẫn. Đấy là dấu hiệu mà mọi người nhìn thấy của một nhà vô địch tương lai. Tottenham không như Manchester United có thể ngăn được những đường lên bóng của hai hậu vệ cánh Arnold và Robertson nên Liverpool kiểm soát trận đấu một cách dễ dàng với 75% thời gian cầm bóng.

Tình huống ghi bàn từ góc hẹp của Henderson.

Bàn thắng nhanh của Tottenham đến từ tình huống Heung-min Song dứt điểm trúng đầu trung vệ Lovren của Liverpool đưa bóng dội xà ngang bật ra để Harry Kane hạ thấp người đánh đầu tung lưới Liverpool. Kane đã có 174 bàn thắng sau 264 trận cho Tottenham, ngang bằng với huyền thoại Martin Chivers đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn nhiều nhất cho “Gà trống” (ít hơn Chivers 103 trận). Bàn gỡ của Liverpool đến từ phút thứ 5 từ tình huống đội trưởng Henderson dứt điểm ở góc rất hẹp và cận thành. Phút 75, Salah ấn định tỷ số 2-1 trên chấm 11m cho chủ nhà.

Chiến thắng giúp Liverpool khôi phục lại cách biệt 6 điểm với Manchester United. “The Reds” có khởi đầu Premier League tốt nhất từ trước tới nay với 28 điểm sau 10 trận và kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà lên con số 45. Ngược lại, đây là mùa giải có sự khởi đầu tệ nhất của Tottenham dưới thời Pochettino, chỉ có 12 điểm sau 10 trận. Chiến thắng không trọn vẹn lắm với người hâm mộ Liverpool bởi vì tiền đạo Salah lại chấn thương. HLV Klopp hy vọng chấn thương mắt cá chân của tiền đạo Ai Cập không quá nặng và anh có thể ra sân ở trận đấu với Arsenal ở League Cup vào rạng sáng thứ Năm tới.

Dù có khởi đầu mùa giải ấn tượng nhưng ông Klopp từ chối nói về cơ hội vô địch Premier League. Thứ nhất là vẫn quá sớm bởi Premier League còn tới 28 trận đấu nữa. Thứ hai là lịch sử đã từng chứng minh có 2 đội bóng từng thắng 9 trên 10 trận đầu mùa vẫn không vô địch là Manchester United (1985-1986) và chính Liverpool (1990-1991). HLV người Đức chỉ muốn tập trung vào từng trận đấu một bởi mọi đối thủ đều rất khó nhằn.

HẠNH THUẦN