Kỳ nghỉ tuyệt vời với hành lý “không đồ ăn”

Thứ năm, 27/09/2018 16:49

Hãy bỏ qua những “người bạn đồng hành” rất nhiêu khê này, và bạn có thể tận hưởng một chuyến đi rảnh tay, vui hết cỡ.

Muốn rảnh tay đi chơi, đừng nên quá cẩn thận!

Có vẻ như lời khuyên này chẳng hợp lý chút nào?. Nhưng giờ là thời đại nào rồi mà phải mang cả đống quần áo với đồ ăn để rồi “chết ốm” với đống đồ lỉnh kỉnh và tự chuốc họa cho mình khi thức ăn mang đi hư hỏng vì thời tiết, vì hành trình dài? Ít nhất thì bạn cũng nên bỏ qua những người bạn đồng hành nhiêu khê này, để chuyến đi không trở thành hành trình “hành xác”.

Giầy cao gót và “cửa hàng thời trang di động”

Một cái vali to tổ chảng với đủ thứ giày dép, quần áo, váy đi biển, váy ngủ, váy đi dạo phố… thực sự chỉ thích hợp với các cô nàng đi diễn thời trang, hoặc chụp hình đăng báo. Kể cả là đi với người yêu thì cái việc một ngày thay dăm bộ váy đi kèm năm bảy đôi giày các loại cao thấp cũng đã khiến chàng… phát khiếp vì chờ đợi.

 

Hãy dành cho mình một thời gian thực sự “rảnh rang” để tận hưởng những vẻ đẹp của điểm đến, những khoảnh khắc mà bình thường bận rộn vẫn hay mơ ước. Bạn chỉ có 2-5 ngày để nghỉ dưỡng, để dạo chơi, khám phá. Vì cớ gì phải để mình bận tâm hàng giờ trước gương để thử dăm bộ váy, chọn cả nửa tiếng mới được một đôi giày phù hợp với cái xắc tay màu đỏ đô trong khi bình minh đang lên, hoàng hôn đang rơi trên biển… chẳng chờ ai.

Hành lý gọn nhẹ với quần áo vừa đủ cho cả kỳ nghỉ, đặc biệt thoải mái là quần bò/soóc, áo phông hay mấy chiếc váy tiện lợi, và nhiều nhất là 2 đôi giày đế thấp, êm chân là tối ưu nhất. Bạn đừng lo, những bộ quần áo đơn giản, dễ thay đổi, phối đồ sẽ giúp bạn biến hóa trong các trang phục khác nhau và vẫn xinh lung linh khi check-in điểm đến.

Một chiếc khăn choàng màu sắc có thể là một lựa chọn all-in-one khi có thể linh hoạt làm khăn quàng cách điệu, làm áo khoác mỏng khi chiều se lạnh, là khăn trùm đầu che nắng hay xà rông duyên dáng trùm ngoài áo bơi khi đi biển.

Thú cưng và vô số đồ dùng cá nhân

Cứ mang theo con chó nhỏ của bạn, nếu bạn đủ điều kiện đặt vé riêng cho vật nuôi, đủ thời gian chuẩn bị đồ ăn, thức uống và thậm chí chăm sóc vệ sinh cho thú cưng trong suốt chuyến đi, hoặc là tìm được chỗ gửi người bạn vô cùng dễ thương này khi muốn lặn biển ngắm san hô ở Hòn Thơm Phú Quốc, muốn leo lên Phi long thần tốc ở Sun World Halong Complex để thử cảm giác mạnh…

Còn nếu không hãy tạm biệt thú cưng để có những ngày nghỉ ngơi, thư giãn thực sự.

Hãy mạnh dạn hơn nữa để chia tay một số đồ dùng cá nhân không cần thiết. Hầu hết các khách sạn trong và ngoài nước đều đã có đủ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, máy sấy tóc, kim chỉ, dép đi trong nhà… Nếu còn băn khoăn trước một núi đồ cần đóng gói, hãy liên lạc với khách sạn nơi bạn đến để không phải ân hận “mang đến lại mang về”.

Quá nhiều đồ ăn

Xôi, gà, cơm nắm, mỳ tôm, hoa quả…, sữa cho cu lớn, bim bim cho thằng nhỏ, còn cả nước uống các loại nữa… Mang hết đi nhé, tour ẩm thực sẽ khiến bạn …“mệt vì ăn”.

Đừng biến mình thành porter. Thay vì tay xách nách mang, túi to túi nhỏ những đồ ăn, nước uống, hãy để công sức mà rảnh rang khoác tay người thân, bạn bè du ngoạn cảnh đẹp, thoải mái selfie, wifie ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ…

Thay vì  lo lắng bảo quản thức ăn, không dám “lăn xả” ra nắng, ra mưa, bạn nhẹ tênh quên mình vui chơi cho trọn những ngày thiên lý…

 

Thay vì chưa đến đã mắt trước mắt sau tìm địa điểm hạ đồ ăn, giải phóng cái balo vừa to, vừa nặng, bạn hân hoan khám phá ẩm thực địa phương với bao quán ăn, nhà hàng thơm ngon, hấp dẫn phục vụ du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn.

Thay vì lén lút mang đồ ăn vào khách sạn, vội vàng ăn uống nơi công cộng, đùm đùm nắm nắm chăm chăm tìm thùng rác xả đồ, bạn lịch lãm check-in phòng, thảnh thơi vui chơi, thư giãn đầy văn minh, thanh lịch.

Thời kỳ “du lịch khổ dưỡng”, mang nhiều, ăn cố đã qua rồi. Điểm tham quan nào cũng nhan nhản nhà hàng, quán ăn, đắt có, rẻ có, thượng lưu cũng có, bình dân rất nhiều, tùy cái ví mà chọn. Địa phương nào chả có đặc sản, không thử sao biết mỳ Quảng ngon nuốt lưỡi, thắng cố Sa Pa ăn một lần nhớ một đời… Nhớ nhé, ăn chơi là phải tới nơi tới chốn.