Kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Trịnh Công Sơn- “người tình vĩnh cửu” của âm nhạc Việt Nam

Thứ năm, 31/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 2-4, ca sĩ Ánh Tuyết sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn xuyên Việt, với Live show “Có một ngày như thế” - đây là live show nhạc Trịnh độc lập duy nhất kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS). Gặp chị vào một ngày cuối tháng 3 rét mướt ở đất Đà thành, nhìn chị tất bật vừa kiểm tra phần hòa âm, phối khí trên máy tính, vừa ôm tai phôn nghe lại, sau đó gọi điện chỉnh sửa từng nốt nhạc, từng ca từ với ê-kíp làm việc của mình ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và cả Đà Nẵng, tôi thật sự khâm phục nghị lực và tấm lòng tri ân của cô ca sĩ nhỏ bé này dành cho cố nhạc sĩ TCS. Mặc dù đang rất bận, nhưng chị vẫn dành cho tôi một cuộc trao đổi về live show và những kỷ niệm của mình với nhạc sĩ TCS…

 Ánh Tuyết và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chụp năm 1995.

P.V: Xin chị cho biết đôi nét về Live show “Có một ngày như thế”?

Nghệ sĩ Ánh Tuyết (NSAT): Live show “Có một ngày như thế” gồm 16 ca khúc nổi tiếng của Trịnh: Phúc âm buồn, Dấu chân địa đàng, Hãy khóc đi em, Vết lăn trầm, Như một vết thương, Cát bụi, Rừng xưa đã khép, Còn tuổi nào cho em, Gọi tên bốn mùa, Diễm xưa, Lặng lẽ nơi này, Ướt mi, Để gió cuốn đi,... sẽ được  thể hiện mộc cùng guitar hoặc kèn saxophone và piano, hoặc với cả ban nhạc. Chương trình gồm 6 đêm diễn, bắt đầu từ Hà Nội ngày 2 và 3-4 (Cung VĂN hóa Hữu nghị Hà Nội); ngày 8 và 9-4 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) và ngày 15, 16-4 tại Nhà hát TPHCM. Đặc biệt chương trình này sẽ được Tổng Cty Cienco 5 tổ chức miễn phí tại khu vườn tượng Hội An.

P.V: Chị có thể cho biết nguyên nhân nào khiến chị quyết định tổ chức Live show nhạc TCS?

NSAT: Có nhiều nguyên nhân thúc đẩy tôi thực hiện chương trình sau đúng 10 năm anh mất. Sinh thời, nhạc sĩ TCS luôn coi tôi như em gái, biết tôi vất vả khi bắt đầu cuộc sống mới ở Sài Gòn rộng lớn nên nhiều lần anh muốn tôi hát nhạc của anh. Song lúc đó tôi không tự tin là mình sẽ hát tốt nhạc của anh nên từ chối, mặc dù anh khẳng định tôi hát rất hay. Sau đó, có lần tôi hứa với anh là sẽ cho ra một album ca khúc TCS, nhưng rồi tôi cứ lần lữa mãi, đến ngày anh mất cũng chưa thực hiện được. Hôm tiễn đưa anh tôi đã viết vào sổ tang “Em cứ hẹn hoài sẽ làm album nhạc của anh mà chưa làm được, nhất định em sẽ làm, nhưng anh mất rồi thì còn ai nghe em hát nữa đây”... Vì vậy, ngoài live show, tôi sẽ phát hành 2 album Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn 1 & 2. Tôi xem đó vừa là tấm lòng tri ân, đồng thời  vừa là để thực hiện lời hứa của tôi với anh.

P.V: Hẳn chị có những kỷ niệm sâu sắc với nhạc sĩ TCS…?

ca sĩ Ánh Tuyết 

NSAT: Hồi đó chúng tôi hay cùng ngồi ở quán cà-phê Nghệ sĩ, anh rất thích nghe tôi kể chuyện tiếu lâm, rồi anh khen tôi bằng cái giọng đặc sệt chất Huế: “Tuyệt (Tuyết) vui hè…”. Khi nghe tôi hát, anh cũng thường khen vậy: “Tuyệt hát hay hè…”. Có lần muốn động viên tôi, anh bàn với anh Bùi Thế Dũng ở Nhạc viện TP HCM ôm guitar qua nhà tập cho tôi và lên kế hoạch làm album theo phong cách acoustic với tiếng guitar thùng. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ngại trước những cái bóng lớn đang bao trùm lên tên tuổi anh, cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hát nhạc Trịnh trong sự quan tâm dìu dắt của anh. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi là lần anh và nhạc sĩ Từ Huy làm đại diện nhà trai giúp trong đám cưới của tôi (do bên chồng tôi quá neo người). Nhìn anh lúc ấy sao mà vụng về, hiền lành quá đỗi. Rồi khi anh ốm, đến thăm anh chẳng nói được nhiều, anh cứ cầm tay tôi xót xa bảo tôi gầy quá, lại cái giọng sệt chất Huế ân cần thân thương: Tuyệt giỏi hè, tội hè… khiến tôi ứa nước mắt.

P.V: Chị cũng biết có rất nhiều ca sĩ đã thành danh, tỏa sáng tên tuổi nhờ nhạc Trịnh, điều gì khiến chị tự tin để làm một live show lớn và phát hành 2 album về nhạc Trịnh?

NSAT: Từng đó năm lăn lộn, trải nghiệm với nghề, hát qua nhiều loại nhạc, trong đó có nhiều ca khúc của TCS, tôi tự thấy mình đã đủ độ chín để có thể thẩm thấu và truyền tải được hết cái hay, cái đẹp, những ý nghĩa sâu xa của nhạc Trịnh. Suốt 10 năm qua, phòng trà ATB của tôi đều dành riêng tối thứ sáu để hát nhạc Trịnh. Tôi cũng tham gia hát và chính khán giả đã giúp tôi nhận ra rằng: nhạc Trịnh do tôi hát thu hút được trái tim người nghe. Lại có lần NSND Tường Vy ghé qua ATB nghe đêm Trịnh. Sau buổi diễn, cô mua tặng tôi một tuyển tập Trịnh Công Sơn Những bài ca không năm tháng và ghi: “... Chúc em đã hát hay nhạc Văn Cao bây giờ còn hát hay nhạc của Trịnh Công Sơn. Hai tâm hồn lớn sẽ che chở cho em thành công hơn nữa trên đường đời đầy gian nan...”, điều này cho tôi sự tự tin. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không cần phải bước qua cái “bóng lớn” nào cả, tôi hát nhạc Trịnh theo sự trải nghiệm và thẩm thấu của riêng tôi. Với chương trình biểu diễn nhạc Trịnh tôi không gặp áp lực gì cả, chỉ biết trải hết lòng, cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt nhạc phẩm của anh.

P.V: Là người có thời gian gắn bó TCS, chị có cảm nhận về con người và ca khúc của nhạc sỹ như thế nào?

NSAT: Theo cảm nhận của riêng tôi, TCS là người có tâm hồn bao dung, hiền lành và biết chịu đựng. Nhưng rất ít khi anh trải nỗi lòng riêng của mình. Nhắc đến TCS là nhắc đến “Người tình vĩnh cửu” của âm nhạc Việt Nam. Ngôn từ âm nhạc của anh thật dung dị và đầy tính nhân văn. Tình ca của TCS là một cuộc tình đầy dâng hiến, chứa đựng tâm trạng lo âu của con người nhạy cảm nhìn ra thế giới hiện đại. Là cõi riêng dành cho tình yêu nhưng trong cõi riêng ấy tình yêu hiện hữu không đơn thuần mà là một triết lý sống, cứu cánh cuối cùng của cuộc đời.

P.V: Vậy Live show “Có một ngày như thế” có thể hiện được những ý nghĩa sâu sắc đó không?

NSAT: Live show “Có một ngày như thế” chỉ khoảng 16 ca khúc của TCS do tôi chọn lọc, một phần vì nó hợp chất giọng, phần nữa đó là những bài hát có ca từ, giai điệu đẹp đẽ và tôi hy vọng những ca khúc trong show diễn sẽ chạm được vào triết lý thâm trầm, sâu sắc nhưng giản dị đến vô cùng của TCS. Từng ý nhạc, lời ca của anh  đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ Việt Nam và nó sẽ có sức sống trường tồn.

P.V: Xin cảm ơn chị, chúc live show của chị sẽ thành công.

Hoài Hương
(thực hiện)