Kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15-4): Hạnh phúc vì được dân tin yêu

Thứ bảy, 15/04/2017 10:03

(Cadn.com.vn) - Trong bất cứ hoàn cảnh thời tiết nào, dù ngày hay đêm, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Đà Nẵng vẫn đều đặn tỏa ra các nẻo đường, góc phố, bám sát các địa điểm… để thực hiện công tác TTKS nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT và bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng.

Trong những năm qua, Đà Nẵng được biết đến như một điểm đến an toàn, một đô thị thân thiện và an bình. Hình ảnh tốt đẹp đó là kết quả của sự chung tay, góp sức, nỗ lực, kiên trì của nhiều ngành, nhiều lực lượng và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng, thường xuyên và nổi bật của lực lượng CSCĐ CATP Đà Nẵng.

Lực lượng CSCĐ CATP diễn tập công tác tấn công các loại tội phạm nguy hiểm. 

Theo Đại tá Lê Hồng Trung- Trưởng Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng, thời gian qua, hàng chục ngàn lượt CBCS CSCĐ đã ra quân thực hiện công tác TTKS, giải cứu, hỗ trợ nhân dân, đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn, tham gia đảm bảo TTATGT. Hàng trăm vụ việc, hàng ngàn đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, buôn bán trái phép chất ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ. "Chỉ trong những năm gần đây, lực lượng CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho các đơn vị, địa phương xử lý gần 600 vụ việc liên quan đến ANTT, với hơn 1.000 đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại hàng tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSCĐ đã xuất hiện nhiều hành động dũng cảm trong đấu tranh, truy bắt đối tượng cướp giật... Không những có bản lĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, CBCS Phòng CSCĐ còn băng mình trong bão, lũ để cứu người và tài sản cho nhân dân. Những hành động đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần "vì nhân dân phục vụ", được nhân dân ghi nhận, trân trọng, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện của người chiến sĩ CATP Đà Nẵng", Đại tá Lê Hồng Trung khẳng định.

Trung tá Nguyễn Quang Thông- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ đông (Phòng CSCĐ) cho rằng, có nhiều vụ án đối tượng gây án chớp nhoáng nhưng tài sản chiếm đoạt lớn. Tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác xác minh, truy bắt đối tượng, thậm chí là có thể hy sinh tính mạng, nhưng khi nhìn thấy bị hại với ánh mắt, niềm tin đặt vào lực lượng CA… CBCS đơn vị quyết tâm truy bắt đối tượng đến cùng. "Khi trả lại tài sản, thấy niềm vui của người bị hại, CBCS thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ".

Lực lượng CSCĐ cứu giúp người dân trong bão dữ.

TP Đà Nẵng là nơi có các trụ sở Tổng Lãnh sự các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan Trung ương đóng chân. Do vậy, công tác vũ trang canh gác, bảo vệ các mục tiêu chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Phòng CSCĐ. Thượng tá Phạm Văn Liễu- Phó Phòng CSCĐ cho biết, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng luôn tập trung chỉ đạo lực lượng CBCS làm tốt công tác điều tra cơ bản tại các mục tiêu đảm nhiệm, củng cố bổ sung phương án giải quyết các tình huống có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra tại các mục tiêu. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, lực lượng CS Bảo vệ của đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Song song với đó, lực lượng CS Bảo vệ đã huy động hàng ngàn lượt CBCS tham gia bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; bảo vệ nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố…  "Trong lúc canh gác các mục tiêu, với tinh thần cảnh giác, CBCS đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều đối tượng đột nhập các trụ sở cơ quan và nhà dân để trộm cắp. Bên cạnh đó, CBCS đơn vị cũng đã tổ chức triển khai các phương án bảo vệ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CA địa phương giải quyết hàng chục vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại các mục tiêu đảm nhận. Đặc biệt, trong lúc làm nhiệm vụ, CBCS đã dũng cảm, kịp thời cứu sống nhiều trường hợp sắp chết đuối trên sông Hàn. Nhiều chiến sĩ đã thể hiện đức tính trung thực, không tham của rơi khi nhặt được số tiền gần 100 triệu đồng đã trả lại cho người bị mất...", Thượng tá Phạm Văn Liễu cho biết thêm.

Hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ ngày đêm tuần tra giữ gìn sự bình yên trên từng tuyến đường, góc phố cũng như bám sát các mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo tốt công tác ANTT hay sự quên mình cứu giúp nhân dân trong thiên tai bão lũ đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân thành phố và du khách. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố...

Lê Hùng