Kỳ vọng của cử tri người Cơ Tu

Thứ bảy, 22/05/2021 16:06

Cùng với cử tri toàn huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), hơn 750 cử tri dân tộc Cơ Tu ở các xã Hòa Phú, Hòa Bắc cũng đang tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và mong chờ đến ngày bầu cử để trực tiếp bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân nói chung và đồng bào miền núi nói riêng.

Cử tri người Cơ Tu xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Còn nhớ, tờ mờ sáng 22-5-2016, khi chúng tôi có mặt tác nghiệp tại điểm bỏ phiếu xa nhất của TP thì đã thấy đông đảo cử tri người Cơ Tu các thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc) tạm gác lại công việc nương rẫy, cùng nhau đến nơi bỏ phiếu. Dọc các ngả đường dẫn đến điểm bầu cử, sắc màu đặc trưng trên trang phục của đồng bào dân tộc đã tạo nên khung cảnh rực rỡ nơi vùng cao heo hút này. Cùng với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, những tấm băng-rôn, biểu ngữ giăng đầy trên các nẻo đường và tiếng loa phát thanh tuyên truyền về ngày bầu cử vang vọng khắp thôn bản làm cho không khí ngày hội thêm rộn ràng, vui tươi. Nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu rất sớm để một lần nữa tham khảo, tìm hiểu kỹ tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên nhằm lựa chọn những người tiêu biểu nhất. Đến 9 giờ sáng thì 100% cử tri người Cơ Tu đã hoàn thành công việc bỏ phiếu... Già làng Bùi Văn Siêng (thôn Giàn Bí) bộc bạch: “Trước ngày bầu cử, già và các đoàn thể trong thôn vận động bà con cố gắng hoàn tất công việc nương rẫy cho kịp thời vụ để còn tham gia bầu cử. Ai chưa hoàn thành công việc thì gác lại để tập trung đi bầu cử cho đúng, cho đủ, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri đối với vận mệnh của quê hương, đất nước. Già cũng như bà con, ai cũng đặt niềm tin, kỳ vọng vào các vị đại biểu. Nếu trúng cử thì mong các vị hãy làm tốt như chương trình hành động của mình, đưa miền núi phát triển, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng tốt hơn”. 

Không xa xôi như Tà Lang, Giàn Bí nhưng ở thôn Phú Túc (xã Hòa Phú), chúng tôi cũng cảm nhận ý thức trách nhiệm của bà con Cơ Tu nơi đây với cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23-5 tới rất rõ. Bà Lê Thị Gương trải lòng: “Người dân miền núi còn nhiều khó khăn, cho nên mình sẽ bầu cho những người tốt, làm được nhiều việc có ích cho dân, nhất là cho bà con vùng sâu, vùng xa trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, quan tâm đến chế độ chính sách cho con em người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn”... Còn ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn xác nhận, nhiều lần bầu cử trước đây, tỷ lệ người dân trong thôn đi bầu cử đạt rất cao. Và, đợt bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp lần này, thôn đặt mục tiêu phấn đấu 100% cử tri đi bầu. Người dân Phú Túc giờ đã nâng cao nhận thức và hiểu được tầm quan trọng của việc đi bỏ phiếu, chọn người đại diện cho quyền lợi của mình. Do đó, mục tiêu trên chúng tôi đặt ra là hoàn toàn có cơ sở...
Ngày hội của toàn dân đang đến gần, không khí cuộc bầu cử càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị của nhân dân. Bởi tất cả đều kỳ vọng nhiệm kỳ đến, những đại biểu do mình lựa chọn bầu ra sẽ đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri, góp phần đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc... Ông Trần Văn Phom (thôn Tà Lang) tiếp tục bày tỏ: “Niềm tin cử tri người Cơ Tu nơi đây gửi gắm nơi các vị đại biểu mà mình bầu chọn thật nhiều nên trách nhiệm mà các vị gánh vác cũng rất nặng nề. Điều gì có lợi cho dân, cho nước thì các vị phải cố gắng làm, có được như vậy bà con thôn bản mình mới ưng cái bụng”.

VY HẬU