Làm gì để sinh tồn 40 năm trong rừng sâu?
(Cadn.com.vn) - Kỳ lạ suốt 40 năm sống thiếu thốn trăm bề ở nơi rừng thiêng, nước độc cách ly cuộc sống bên ngoài nhưng hai cha con “người rừng” vẫn khỏe mạnh. Vậy bây giờ trở về, họ sẽ sống như thế nào?
Sinh tồn nơi rừng sâu khắc nghiệt
Cha con ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) sống trên ngọn núi cao A Pon, cách thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, H. Tây Trà, Quảng Ngãi hàng chục ki-lô-mét đường rừng. Theo anh Hồ Minh Lâm (44 tuổi), là anh con bác ruột Hồ Văn Lang cho biết, anh cũng đã nhiều lần lên đỉnh núi này tìm 2 cha con chú Thanh. “Ở đây khí hậu rất khắc nghiệt. Vào mùa đông, khu rừng này sương mù phủ kín, người có sức khỏe tốt chỉ cần ở khoảng 2 giờ đồng hồ cũng không chịu nổi cái lạnh thấu thịt, xương. Vậy mà cha con chú Thang không quần áo, chỉ mặc cái khố chống chọi qua suốt 40 năm”.
Nơi rừng thiêng nước độc, thời tiết khắc nghiệt, luôn đối mặt thú dữ rình rập nhưng cha con họ vẫn biết cách vượt qua. Ngôi nhà của họ giống như một tổ chim treo lơ lửng trên thân cây cổ thụ, cách mặt đất chừng 6m. Tuy chỉ rộng chừng 3m2 nhưng đó là “tổ ấm” mà cha con “người rừng” nương tựa nhau suốt hàng chục năm nay. Theo những người lớn tuổi ở Tây Trà cho biết, thời điểm ông Thanh ôm con chạy vào sống trong rừng vẫn còn nhiều thú dữ như cọp, beo, rắn độc... Chính vì thế ông Thanh chọn phương án làm nhà cách mặt đất gần 10m, sát cạnh một cây rừng to hơn 2 vòng tay người ôm. Ngôi nhà có bề rộng khoảng 3m, dài 4m. Vách làm bằng nứa, mái lợp bằng lá mây và dứa, sàn làm bằng cây gỗ nhỏ.
![]() |
Các đồ sinh hoạt của cha con ông Thanh được đưa về. |
Để có lương thực ăn tồn tại, ông Thanh phát rừng làm rẫy và làm bẫy, săn bắt thú rừng. Hiện nay cha con ông có trong tay diện tích hơn 1ha rẫy trồng lúa, mì. Để có thêm dụng cụ sản xuất, sinh hoạt, từ số vỏ nhôm, sắt... nhặt được trong lúc đi làm, ông Thanh đã mài và tạo ra rựa, dao, chén... Ông Thanh còn lấy miếng nhôm mỏng độ làm dao cắt tóc và lược chải đầu. Hai cha con ông Thanh đốt tranh làm muối ăn. Với những con thú rừng dính bẫy, hay con cá dưới suối, cha con phơi khô dự trữ ăn dần. Còn quần áo thì làm bằng lá chuối để bện thành khố. Ngoài ra, cha con ông còn làm cả áo mưa bằng vỏ cây. “Mỗi khi vào thăm cha con chú Thanh, tuy thấy lương thực lúa thóc, thịt thú rừng dự trữ nhiều, nhưng cảnh sống nơi xa xôi, hiểm trở, thiếu thốn trăm thứ nghĩ mà thương. Tôi có vận động chú theo tôi về nhưng chú dứt khoát không đồng ý” - anh Hồ Minh Lâm kể.
Năm tháng trôi qua, cha con ông Thanh sống thui thủi trong rừng mà không một lần trở về làng, thấy người lạ là “biến” mất hút. Điều kỳ lạ là dù sống kham khổ, chưa bao giờ uống 1 viên thuốc, nhưng sức khỏe của cha con ông Thanh vẫn bình thường. Ngâm mình trong rừng thiêng nước độc nhưng chưa bao giờ cha con ông bị bệnh sốt rét hay bệnh tật gì khác.
![]() |
Dao, rìu... tự chế. |
Khi vừa đưa 2 cha con ra khỏi rừng, các bác sĩ Trung tâm Y tế Tây Trà kiểm tra sức khỏe đều thấy ông Thanh và con trai đều không mắc chứng bệnh nào. Ông Hồ Văn Thanh do tuổi cao, ăn uống thiếu chất và thay đổi môi trường đột ngột nên bị suy nhược sức khỏe.
Kỷ vật thời chiến tranh
Theo xác minh của các cơ quan chức năng H. Tây Trà, “người rừng” Hồ Văn Thanh đã từng gia nhập quân đội, thuộc Quân khu V đánh Mỹ. Vào năm 1972, trong lúc ông cùng đồng đội đóng quân ở khu Tây Quảng Ngãi thì nhận tin ngôi nhà bị trúng bom của giặc Mỹ làm 2 đứa con trai và bà mẹ già của ông chết. Ông vội trở về lại nhà và chứng kiến thảm cảnh đau thương này. Ông cố gắng vượt qua nỗi đau sống tiếp, cùng vợ lần lượt sinh 2 con trai là Hồ Văn Lang, Hồ Văn Tri. Tuy nhiên, do ám ảnh nỗi đau 3 người thân bị chết, thỉnh thoảng tâm trí ông Thanh hoảng loạn. Cuối năm 1973, ông Thanh đột nhiên ẵm đứa con đầu Hồ Văn Lang chạy một mạch vào rừng.
Vừa qua, khi nhóm người lên đưa cha con ông Thanh về thì phát hiện ông giấu kỹ một số kỷ vật. Trong đó có bộ quần áo thời ông đi bộ đội và chiếc áo hồi nhỏ của anh Lang mặc khi ông bồng vào rừng. Ai cũng ngạc nhiên khi chừng ấy năm, bộ quần áo bộ đội, áo lạnh của con trai vẫn còn được giữ nguyên vẹn.
Theo ông Trương Ngọc Đông - Chủ tịch UBND xã Trà Phong, H. Tây Trà: “Mấy năm trước người dân Tây Trà hay tỉnh Quảng Nam đi rừng thỉnh thoảng gặp cha con ông Thanh. Thấy người lạ, ông Thanh và con trai lại nhanh chân vào rừng sâu lẩn trốn, lúc ẩn lúc hiện nên không thể phát hiện là người hay thú. Sau khi làm việc với người thân, gia đình ông Thanh, xã Trà Phong mới xác định cha con ông Thanh và lên kế hoạch đưa họ về. Nếu ông Thanh không bị đau thì khó mà 2 cha con họ chịu về với chúng tôi”.
Ông Hồ Anh Ngọc - Chủ tịch UBND H. Tây Trà cho biết, huyện đang tính nhập hộ khẩu cha con ông Thanh vào nhà anh Hồ Minh Lâm. Đồng thời cấp đất, làm nhà cho hai cha con. Huyện cũng đang phối hợp Huyện đội và ngành LĐ-TB&XH củng cố hồ sơ để sớm có chính sách thương, bệnh binh, tham gia cách mạng đối với ông Thanh. Trước mắt, UBND H. Tây Trà hỗ trợ 2 triệu đồng, gạo để ổn định cuộc sống cho cha con ông Thanh.
Cho đến chiều 9-8, sức khỏe của ông Thanh đã dần khá hơn trước. Tuy nhiên ông không nói, cứ nằm quay lưng, mắt nhìn vô định. Có lẽ ông biết ông không thể chạy trốn và sống mãi trong rừng sâu. Tuổi ông đã già, có thể sao cũng được, nhưng anh Lang, tương lai còn phía trước...
T. Sự