Làm rõ thủ phạm đột nhập cửa hàng Coc Mobile

Thứ bảy, 18/11/2017 10:50

CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngày 16-11 đã tiến hành thực nghiệm lại vụ trộm cắp tài sản quy mô lớn xảy ra tại cửa hàng điện thoại Coc Mobile (331 - Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ). Trước đó, khuya ngày 5-11, kẻ gian đã lẻn vào của hàng điện thoại trên trộm hàng chục ĐTDĐ các loại, nhiều thẻ cào và hơn chục triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản bị mất gần 100 triệu đồng. Chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ trộm trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT CATP Tam Kỳ đã bắt được thủ phạm là Trần Kiên Giang (1994, trú xã Kim Hóa, H. Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Trần Kiên Giang.

Qua đấu tranh, Trần Kiên Giang khai nhận lúc 22 giờ 30 ngày 5-11, Giang mang áo mưa đi bộ từ phòng trọ của mình (P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ) ra tiệm tạp hóa đầu hẻm để mua thuốc hút. Sau khi mua thuốc, Giang đi bộ trên đường Trần Cao Vân hướng về phía trung tâm thành phố Tam Kỳ. Khi đến trước cửa hàng ĐTDĐ Coc Mobile, Giang nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lúc này, Giang cởi áo mưa ra leo vào cánh cửa bên hông đường luồn của tiệm, sau đó giật mạnh cánh cửa sổ của tiệm điện thoại. Cửa không có song sắt, chỉ có chiếc tủ trưng bày điện thoại chắn ngang nên Giang đẩy chiếc tủ ra tạo khoảng trống để chui người vào bên trong.

Vào được bên trong, Giang quan sát thấy 2 máy camera nên lần lượt vô hiệu hóa chúng. Sau đó tiến đến tủ trưng bày điện thoại lấy 12 chiếc ĐTDĐ các loại và 2 ĐTDĐ dạng mô hình để trưng bày. Đối tượng tiếp tục mở ngăn kéo ra phát hiện nhiều tiền và thẻ cào điện thoại với các mệnh giá khác nhau nên lấy bao ni-lông mang theo bỏ vào. Khi đã lấy hết tài sản có giá trị, Giang trèo qua đường cửa sổ để ra ngoài, trở về phòng trọ.

Ngày hôm sau, Giang lấy 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6 để sử dụng, 11 chiếc điện thoại còn lại đem bán hoặc cầm cố ở nhiều tiệm điện thoại khác nhau trên địa bàn TP Tam Kỳ được 25,9 triệu đồng. Với số tiền trên và số tiền mặt 9,2 triệu đồng trộm cắp được, Giang đem gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Riêng về số thẻ cào điện thoại, Giang đem cho 2 người bạn hết 4 thẻ trị giá 400 ngàn, còn mình sử dụng 1 thẻ trị giá 100 ngàn. Số thẻ cào còn lại trị giá hơn 4 triệu đồng sau đó được CQĐT khám xét thu giữ.

Chị Trương Thị Thu Lộc, chủ cửa hàng điện thoại trên cho biết, sau khi thủ phạm vụ trộm bị bắt, chị không ngờ kẻ đó chính là Giang. Bởi Giang là khách hàng khá quen của tiệm. "Nhiều lần Giang đến tiệm chơi, ăn nói rất nhỏ nhẹ, lịch sự. Từ trước đến nay, Giang cũng đã đến tiệm và 3 lần mua điện thoại của tôi…"- chị Lộc chia sẻ. Bên cạnh đó, Giang khai với CQĐT là vậy, tuy nhiên chủ cửa hàng điện thoại trình báo mình bị mất tổng cộng 14 ĐTDĐ và 2 điện thoại dạng mô hình; 15,2 triệu tiền mặt; thẻ cào điện thoại bị mất trị giá 15 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ VƯƠNG