“Làm thật” trong ngày nói dối!

Thứ tư, 12/04/2017 10:25

(Cadn.com.vn) - Để có tiền bám theo thế giới ảo, N.V.L (2002, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chọn ngày Cá tháng tư để   đột nhập nhà dân trộm tài sản mang đi bán. Tuy nhiên, hành vi của L. đã sớm bị phát hiện.

Sáng 1-4, CAP Hòa Quý nhận tin báo của chị T.T.H (1987, trú P. Hòa Quý) về việc, lợi dụng lúc chị đang dọn dẹp nhà cửa, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm chiếc máy tính bảng hiệu Asus. Nhận tin báo, CAP Hòa Quý đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Đến ngày 3-4, CAP Hòa Quý đã xác định được đối tượng trộm cắp tài sản của chị H. là N.V.L nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, L. đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo L.: Sáng 1-4, rảnh rỗi, L. bật tivi xem những chương trình giải trí cho vui. Qua theo dõi, L. thấy xuất hiện một số trò chơi khăm nhân ngày Cá tháng tư (ngày Quốc tế nói dối) nên vô cùng khoái chí. Kiểm tra lịch, L. thấy hôm nay đúng là ngày Cá tháng tư nên nảy sinh ý định “chơi” một số bạn cùng lứa trong khu vực. Nghĩ là làm, L. đi xe đạp lòng vòng các tuyến đường quanh nhà để tìm bạn. Tuy nhiên, dạo mãi vẫn không thấy bóng dáng đứa bạn nào xuất hiện, L. đành trở về. Khi đến khu vực cách nhà khoảng 200 m, L. phát hiện một nhà dân đang hé cửa nên dừng lại “tìm hiểu”. Qua quan sát, L. thấy bên trong căn nhà không có ai nên nảy sinh ý định “làm thật” trong ngày nói dối. Vậy là L. nhanh chóng dựng chiếc xe đạp bên ngoài rồi trèo tường vào nhà tìm tài sản. Khi đến chiếc giường, L. phát hiện gia chủ đang sạc pin chiếc máy tính bảng ở đó nên “chôm”. Trong lúc L. đang tháo lui thì chủ nhà xuất hiện. Nghe tiếng tri hô của gia chủ, L. vội nhảy qua hàng rào rồi lên xe biến nhanh về nhà. Mọi việc đâu vào đó, L. khởi động máy tính bảng nhằm mục đích sử dụng nhưng do không rõ mật khẩu nên đành phải... ngắm chơi. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, L. quyết định tháo sim trong máy ra rồi mang đến tiệm cầm đồ gần chợ Non Nước (Q. Ngũ Hành Sơn) bán với số tiền 200 ngàn đồng. Có tiền, L. mua card game và ghé đến tiệm Internet để chiến đấu những trò chơi trên thế giới ảo.

Căn cứ lời khai của L., CAP Hòa Quý đã tiến hành truy thu chiếc máy tính bảng tại tiệm cầm đồ để trao trả lại cho bị hại.

T.D