Làm thế sao đặng?!

Thứ ba, 15/07/2014 07:47

(Cadn.com.vn) - Bất cập chuyện chi hả Ba Phú Ninh?

- Rào đất người khác thành vườn nhà mình.

- Vườn tược ắt có ranh giậu rồi phải còn xem "sổ đỏ" nữa chi, sao rào ẩu vậy được?

- Biết đâu họ cố tình "nhầm" răng...

- Mà là ai?

- Bà Mai Thị Tuyết Băng (trú thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam), đương kim Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đàn.

- Cán bộ xã?

- NXD cứ về thôn Tây Yên hỏi chuyện chị Nguyễn Thị Thanh Thúy sẽ rõ.

Qua tìm hiểu, NXD được biết: Năm 2002, vợ chồng chị Thúy xây dựng nhà trên đất của dòng họ có từ trước năm 1975 và vị trí khu đất liền kề với vườn nhà bà Băng. Thời điểm đó, phía trước nhà của chị Thúy và bà Băng là cây bụi rậm và mương nước nên gia đình chị Thúy muốn ra đường chính phải đi băng qua trước sân nhà bà Băng. Năm 2013, chính quyền địa phương mở một con đường bê-tông chạy ngang qua 2 nhà nên cây cối phía trước được phát quang, mương nước cũng được san lấp. Từ đó, thấy đất trống, bà Băng tự ý xây tường rào phía nhà mình và bao quanh luôn phần đất trước nhà bà Thúy. Điều đáng nói, phần đất trước mà bà Băng "bao sân" luôn là của ông Năm Anh (người dân địa phương). Khi biết sự việc, ông Năm Anh có hỏi thì bà Băng cho rằng cứ tưởng khu đất trống đó là của gia đình mình.

- Ấy chà, nhầm kiểu này thì "hời" thật. Cụ thể bà Băng đã rào bao nhiêu mét vuông đất của ông Năm Anh?

- Mới đây, địa chính xã xuống đo đạc lại đất đai khu vực này, phát hiện nhà bà Băng thừa đến 175m2.

Trao đổi với NXD, bà Băng thừa nhận sự việc xây tường rào bao luôn diện tích lớn đất của người khác và lý giải là do bố chồng chỉ ranh giới đất như vậy. Tuy nhiên theo NXD thấy, dù vô tình hay hữu ý thì việc làm của bà Băng là không đúng và tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Hàng rào do bà Băng xây dựng "nhầm" sang đất ông Năm Anh đã tạo dư luận
không tốt tại địa phương.

N.X.D