Lần đầu ở Old Trafford với Ole Gunnar Solskjaer

Thứ ba, 15/01/2019 10:52

Có một sự may mắn với Ole Gunnar Solskjaer khi ông trở lại Old Trafford để thế chỗ Jose Mourinho giữ vai trò HLV tạm quyền Manchester United. Đó là 5 trận đầu tiên, trong đó có 4 trận Premier League, gặp những đối thủ nằm sâu ở nửa sau bảng xếp hạng. HLV người Na Uy đã toàn thắng cả 5 trận nhưng có một điểm lộ ra rất rõ ở Manchester United là hàng thủ thiếu trung vệ đẳng cấp cao. Chính vì thế, mọi người tin rằng chuyến làm khách Wembley của Tottenham sẽ chấm dứt "tuần trăng mật" của Solskjaer. Lần đầu tiên, HLV tạm quyền Solskjaer gặp đối thủ nằm ở top 4 Premier League.

Thủ môn De Gea có một trận xuất sắc. 

Tottenham thỏa thuận được việc giữ tiền đạo Son Heung-min ở lại chơi trận này trước khi gia nhập tuyển Hàn Quốc đá Asian Cup 2019 đang diễn ra ở UAE cho thấy HLV Mauricio Pochettino đánh giá rất cao đối thủ Manchester United. Điểm yếu cặp trung vệ của "Quỷ đỏ" tiếp tục được chủ nhà khai thác nhưng Matic được kéo lùi sát hai trung vệ để tăng cường phòng ngự. Suốt 45 phút đầu tiên, Tottenham không có lấy một cú sút trúng đích khung thành đội khách. Đội trưởng Harry Kane đưa bóng vào lưới Manchester United nhưng không được công nhận. Góc quay chậm thấy rất rõ Kane đã rơi vào thế việt vị trước khi Delli Alli chuyền bóng.

Báo chí Anh ghi lại một trong những dòng bình luận trên mạng xã hội về tình huống ở phút 44 của Manchester United rằng "Bây giờ là đường chuyền trị giá 89 triệu bảng". Họ muốn nhắc tới Paul Pogba khi tiền vệ Pháp tung ra đường chuyền từ phần sân nhà, chếch sang góc phải với khoảng cách tầm 50m cho Marcus Rashford bứt tốc. Tiền đạo trẻ người Anh vừa chạy vừa tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ được thủ môn kỳ cựu Hugo Lloris để mở tỷ số trận đấu. Pogba là cầu thủ đóng góp vào các bàn thắng (bàn thắng và kiến tạo) nhiều nhất dưới Solskjaer với 8 lần trong 5 trận Premier League.

Chiến thắng của Manchester United được giới bình luận nhận định là nhờ sức mạnh chiến thuật. Solskjaer đưa ra lối chơi hợp lý trong từng hiệp đấu nhưng không hề tiêu cực: phòng ngự chủ động và phản công chớp nhoáng; thay người đúng thời điểm như Lukaku vào sân để tăng cường phản công. Cầu thủ ghi đậm dấu ấn nhất không phải Pogba, Rashford mà chính là thủ môn David De Gea. Lần đầu tiên trong một trận đấu giữ sạch lưới nhà mà thủ môn Tây Ban Nha cản được tới 11 pha dứt điểm của đối phương. Nếu như trong hiệp một, Tottenham không có cú sút trúng đích nào thì riêng hiệp hai có tới 11 lần buộc De Gea phải trổ tài, trong đó nhiều lần phải dùng chân cản phá. HLV Pochettino thừa nhận rằng hiệp hai chính là hiệp đấu hay nhất của ông trong 4 năm rưỡi cầm quân Tottenham nhưng De Gea quá xuất sắc để chuyển cơ hội thành bàn thắng.

De Gea phát biểu sau trận đấu rằng "Solskjaer đã đem lại niềm vui cho Manchester United. Đó là một Manchester United thực thụ mà mọi người nhìn thấy ở Premier League". Solskjaer trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử "Quỷ đỏ" toàn thắng cả 6 trận đầu tiên cầm quân. Điều đó cho thấy De Gea và các đồng đội ủng hộ Solskjaer tiếp tục ở lại lâu dài dẫn dắt Manchester United. Toàn đội đã được người hâm mộ ra tận ga tàu đón khi trở về Manchester từ London. Solskjaer và De Gea là hai nhân vật được người hâm mộ xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm nhiều nhất. Cả Solskjaer và Pochettino đều bác bỏ nhận định trận đấu vừa qua là bài kiểm tra quan trọng để BLĐ Manchester United quyết định chọn HLV trưởng cho đội bóng mùa tới là Solskjaer hay Pochettino.

HẠNH THUẦN