Lân la gạ chuyện, gã đàn ông thó “dế” của chị bán gà

Thứ sáu, 28/05/2021 10:40

Được mọi người đặt cho biệt danh Dũng “khùng”, nhưng ít ai ngờ rằng Trần Quốc Dũng (1957) lợi dụng cái vẻ ngoài đó của mình để trộm cắp điện thoại di động “xịn” đem về nhà cất giấu. Khi bị Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều tra, bắt giữ nhưng Dũng vẫn cãi chày cãi cối, không thừa nhận. Biết chuyện, nhiều người mới nhận ra, ông Dũng “khùng” mà lọc lõi quá.

Trần Quốc Dũng và tang vật.

Lúc 9 giờ ngày 25-5, chị Nguyễn Thị Cẩm T. (1994) đến trình báo với Công an phường Thạch Thang về việc bị kẻ gian lấy mất điện thoại Iphone 12 trị giá hơn 30 triệu đồng. Chị cho biết, bản thân buôn bán gà ở khu vực gần chợ Đống Đa (Đà Nẵng). Sau khi bán gà cho khách, chị kiểm tra thì thấy túi xách có dấu hiệu bị mở, chiếc “dế yêu” của chị cũng không cánh mà bay.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thạch Thang nhanh chóng cử người xuống hiện trường ghi nhận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thông tin từ lời khai của bị hại và hình ảnh camera gần đó ghi nhận được, chỉ sau 1 giờ tiếp nhận thông tin của bị hại, Công an xác định Trần Quốc Dũng (trú đường Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) là đối tượng nghi vấn nên mời về đấu tranh. Ban đầu, đối tượng ngoan cố không thừa nhận hành vi của mình. Cho rằng chỉ lấy điện thoại để trêu đùa chị T. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập được, Dũng đành cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Công an cũng đã thu lại chiếc điện thoại mà Dũng đã lấy trộm, đang cất giấu trong nhà.

Theo đó, khi đi bộ trên tuyến đường Đống Đa thì Dũng thấy chị T. đang bán gà nên đến bắt chuyện. Do ngày thường, ông này hay tới lui trong khu vực, lại chuyên đi lấy tượng ông địa, Thần Tài hoặc giả vờ coi bói để lừa gạt người khác nên chị T. không quan tâm. Chỉ nói vài câu qua loa rồi tập trung công việc kinh doanh của mình. Lần này, Dũng không có ý định xin tiền lẻ như mọi khi mà quyết định chơi lớn. Y nhìn trân trân vào chiếc túi đang đeo trên người của chị T., chờ thời cơ hành động. Nhân lúc chị T. đang bận bán hàng cho khách không để ý, Dũng lén lút mở khóa túi xách và lấy đi điện thoại di động. Thực hiện xong hành vi, Dũng ung dung mang điện thoại về nhà cất giấu cho đến khi bị Công an phường điều tra làm rõ. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an quận Hải Châu thụ lý điều tra, xử lý theo quy định.

Thiếu tá Huỳnh Đức Thắng- Trưởng Công an phường Thạch Thang, cho hay trong tháng 5, Công an phường đã làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản. Mới đây nhất, Công an phường đã làm rõ vụ trộm thẻ Visa và rút sạch số tiền hơn 30 triệu đồng do Nguyễn Thị Diễm Phương (1987, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thực hiện. Để có được kết quả đó, ngoài việc quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp của Công an thì còn có sự hỗ trợ rất lớn từ phía nhân dân. Nhiều nguồn tin giá trị và hình ảnh từ các camera của hộ dân cung cấp đã giúp lực lượng làm rõ nhiều manh mối và là bằng chứng để đấu tranh với tội phạm.

“Vụ việc trên được điều tra nhanh chóng một phần là nhờ vào hình ảnh camera. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như chị T. Đây là câu chuyện cảnh tỉnh cho nhiều người, cần có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình. Tránh để kẻ gian lợi dụng để thực hiện hành vi”, Thiếu tá Thắng nói thêm. 

MAI VINH