Lăn theo trái bóng tròn

Thứ hai, 05/12/2011 00:00

Kỳ 1: Sinh viên và Super Sunday

(Cadn.com.vn) - Chưa lúc nào chơi cá độ bóng đá lại dễ và công khai như bây giờ. Chỉ cần vài thao tác trên máy tính nối mạng là người chơi có thể đặt cược được tất cả các giải đấu trên thế giới. Từ chốn đô thành đến thôn quê, cá độ đang diễn ra rầm rộ, nó là cơ hội làm giàu cho các “chân rết”, là nguyên nhân khiến nhiều gia đình tan nát và cùng với đó là những câu chuyện khóc cười của dân cược.

Hôm ấy sẽ diễn ra trận đấu giữa Manchester City và Manchester United, trận bóng được nhiều người chờ đợi vì sự kịch tính, hấp dẫn và được gọi với cái tên Super Sunday. Từ lâu rồi, những trận bóng tận bên trời Âu như thế không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, thu hút hàng nghìn người theo dõi trực tiếp qua tivi. Tôi theo V. đến quán cà-phê trên đường Nguyễn Phong Sắc (gần Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng) để xem. Chỉ một khúc đường mà nơi đây mọc lên hàng chục quán cà-phê, người xem ngồi chật kín, các quán cạnh tranh với nhau bằng cách đầu tư hệ thống wifi cực mạnh, những tivi màn hình lớn để thu hút khách. Không phải ngẫu nhiên mà quán nào cũng đầu tư như vậy, họ biết sức hút của trái bóng tròn và cả ma lực cá cược sẽ hút SV đến đây ngồi đồng mỗi tối thứ bảy và chủ nhật.

Là SV năm 3, có kinh nghiệm trong các trò cá cược nên V. tỏ ra rất sành sỏi. Trong vô vàn ma trận của cá độ bóng đá, nếu chưa từng tham gia lần nào thì ắt hẳn bạn sẽ cần một người như V. chỉ dẫn. “Xem đá bóng mà không cá độ chút ít thì mất hết sự hấp dẫn. Mà bây giờ cá độ dễ lắm, chỉ cần mở máy tính lên là có thể bắt kèo bất cứ trận đấu nào trên thế giới, với nhiều cách cược khác nhau tha hồ mà lựa chọn” -  V. giảng cho tôi.

Những quán cà-phê bóng đá ở khu vực Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
luôn thu hút SV đến xem. 

Trận bóng bắt đầu, trong quán xuất hiện nhiều hơn những chiếc laptop và tất nhiên máy nào cũng truy cập vào các trang cá độ qua mạng. Những ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình theo dõi từng diễn biến kèo trên, kèo dưới mà nhà cái đưa ra. Tiếng bàn luận, hò reo cổ vũ của SV khiến một góc phố huyên náo hẳn lên, trong quán chia làm hai phe ủng hộ Man xanh và Man đỏ, không khí chẳng khác nào đang có mặt ở sân vận động vậy. Cùng với đó là những động tác click chuột đặt cược liên tục được thực hiện. V. cũng đã kịp cược 50USD trong tài khoản của mình cho đội Man xanh.

Những ngày trước khi diễn ra trận bóng siêu chủ nhật này, V. đã nghiên cứu rất kỹ ưu, nhược điểm của hai đội bóng và cả tỷ lệ cá cược của nhiều nhà cái trên thế giới đưa ra. Nó phán: “Chơi cá độ mà không nghiên cứu trước thì có nước ăn cám”. Với kinh nghiệm ấy, nên lúc nào trên tay V. cũng có tờ báo bóng đá, trong ấy có những nhận định về các trận bóng sắp diễn ra và quan trọng là thông tin về tỷ lệ cược, dựa vào đó V. và nhiều người khác bỏ tiền ra để “ăn thua” với nhà cái. Cũng lạ, chính các phương tiện truyền thông phê phán nạn cá độ lại cho đăng tải các tỷ lệ cá cược bóng đá, điều này chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”. Trận bóng trong đêm siêu chủ nhật ấy diễn ra không hấp dẫn như mong đợi, đội Man xanh giành thắng lợi với tỷ số 6-1. Đêm ấy, nếu các cổ động viên đội Man đỏ ở sân Old Tranford buồn với thất bại của đội nhà thì những cổ động viên ở quán cà-phê choáng váng. Nhìn những khuôn mặt thất thần, bước đi mệt mỏi của nhiều SV cũng đủ biết được rằng họ thua cược không ít cho nhà cái.

 Với SV thì tiệm cầm đồ là địa chỉ quen thuộc mỗi khi chơi cá độ bóng đá.

Chỉ có V. là vui, nó kéo tôi và đám bạn đến quán nhậu để ăn mừng chiến thắng, bởi vì đây là lần đầu tiên nó thắng với số tiền lớn như thế. Khi bia đã ngấm, V. mới kể với tôi về ma lực cá độ đã vận vào người như thế nào. Từ chàng SV chẳng biết cá độ bóng đá là gì, nhưng đến năm học thứ hai thì V. biết hết. V. lập cho mình một tài khoản cá độ trên mạng, với số tiền đầu tư ban đầu chỉ vài trăm nghìn đồng. “Nghe mấy đứa cùng trường nói cá độ trên mạng dễ thắng, mà khó bị phát hiện nên tham gia cho vui. Ban đầu chỉ đánh vài chục nghìn đồng thôi, nhưng càng đánh càng ham, thế là kiếm tiền đánh lớn hơn. Tưởng dễ ăn, ai ngờ...” - V. bỏ lửng câu nói. Đằng sau chữ “ai ngờ” ấy là không ít lần V. nói dối gia đình để xin thêm tiền, cầm xe máy. Đến khi thua hết tiền thì V. vay bạn bè và cả đi làm thuê kiếm tiền nạp vào tài khoản để được chơi cá độ. Cùng với trình độ ngày càng cao về cá độ qua mạng thì kiến thức nhà trường V. rớt hạ thê thảm. Không riêng gì V., không ít SV ở Đà Nẵng cũng đang bị “con ma” cá cược bóng đá hút hồn vì vậy người ta làm mọi việc để có tiền cá độ, kể cả điều phạm pháp, với ảo tưởng sẽ có thật nhiền tiền chỉ sau một trận bóng.

Câu chuyện của Nguyễn Hữu Quý (quê H. Hải Lăng, Quảng Trị) - SV Trường ĐHBK Đà Nẵng là một ví dụ. Nghiện cá độ bóng đá, nên Quý hết dùng tiền của ba mẹ gửi cho, rồi lại vay mượn để cá cược. Nhưng thắng cược chẳng thấy đâu, bị các chủ nợ đòi tiền dồn dập, thế Quý đi trộm xe máy, bán lấy tiền trả nợ và để tiếp tục lăn theo trái bóng tròn. Và khi thực hiện phi vụ thứ 3 thì Quý bị CA bắt giữ. Cuộc đời SV, sự kỳ vọng của gia đình và cả tương lai của Quý chấm dứt từ đó. Tôi kể câu chuyện của Quý cho V. nghe, nó xua tay: “Ông toàn nói chuyện xui xẻo. Tuần sau có kèo dễ ăn lắm, ông tham gia không?”.

Bỏ ngoài tai những hệ quả nhãn tiền của trò cá độ bóng đá, V. và nhiều SV khác đang đánh cược cả tương lai của mình với trái bóng tròn. Sự quan tâm của các SV ấy, bây giờ là bắt kèo với nhà cái và chờ đợi các trận bóng được gọi Super Sunday.

Phóng sự: Lưu Hoàng Anh
(còn nữa)