Lan tỏa những hình ảnh đẹp

Thứ năm, 19/08/2021 18:22

Là một trong những lực lượng nòng cốt, trong cuộc chiến chống dịch COVID- 19, lực lượng Công an 11 xã huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) luôn ý thức rõ trách nhiệm, tinh thần quyết tâm, tiên phong ở tuyến đầu. Bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực chấp nhận những vất vả, hy sinh để tô đẹp thêm hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an xã Hòa Phước làm nhiệm vụ xuyên đêm tại vùng giáp ranh với xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Trong đợt dịch lần thứ 4 này, không khó để bắt gặp những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an xã tích cực phối hợp cùng các lực lượng khác căng mình trên trận tuyến phòng, chống dịch. Họ thực sự là những chiến binh quả cảm, trở thành những “lá chắn” vững chắc ở vùng nông thôn, miền núi rộng lớn này. Ngày đêm họ trụ bám, túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh trật tự... “Dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ban ngày và những cơn mưa rào bất chợt trong đêm có thể phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, nhưng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chúng tôi vẫn kiên trì từng ngày, từng giờ làm nhiệm vụ, góp một phần công sức cùng với chính quyền và nhân dân địa phương chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh”, Thiếu tá Nguyễn Võ Anh Vũ- Trưởng Công an xã Hòa Phước chia sẻ.

Với phương châm hành động: “Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng cần nhất vẫn là niềm tin và ý thức chấp hành của mỗi người dân sẽ góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn”; nên gần 1 tháng nay, hầu hết các anh ít ai ở đơn vị, cũng không ai ghé thăm nhà mà cùng với dân quân, dân phòng thay nhau túc trực tại các chốt kiểm soát dịch… “Thấy các anh làm nhiệm vụ vất vả, sẵn trong nhà có thứ gì, chúng tôi cũng mang ra hỗ trợ để các anh “dặm” bữa. Gia đình tôi cảm ơn các anh nhiều lắm vì phải hy sinh chuyện riêng tư, dầm mưa dãi nắng, thức thâu đêm để bảo vệ an toàn cho người dân”, bà Nguyễn Thị Mười (thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn) bộc bạch.

Công an xã Hòa Sơn đến thăm, tặng quà cho cụ Lê Thị Quyến (1922, trú thôn Phú Thượng).

Không chỉ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an xã còn có mặt trên mọi ngõ ngách, đến từng thôn xóm, bản làng để “gõ từng nhà, rà từng người” mà triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng rà soát, truy vết người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, giãn cách, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh việc không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm căng mình bám chốt, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, nhiều đơn vị như Công an các xã Hòa Phước, Hòa Sơn, Hòa Nhơn, Hòa Phú… còn có nhiều hành động đẹp, vận động các nhà hảo tâm, hay tự đóng góp kinh phí mua lương thực, thực phẩm giúp đỡ các hộ dân già yếu, neo đơn, tặng quà cho lực lượng dân phòng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Ông Ngô Văn Trương- Trưởng thôn 5 (xã Hòa Khương) trải lòng: “Bây giờ, bộ quân phục màu xanh lá mạ, cầu vai đỏ của các anh công an xã đã trở nên quen thuộc với người dân. Từ khi các anh công an chính quy về xã, bà con nông dân thấy yên tâm hơn vì cách giải quyết triệt để từ những việc nhỏ đến cách bố trí sắp xếp công việc, giải quyết nhanh hơn, chính xác hơn. Các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cũng được nâng cao. Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở, các anh còn lan tỏa những hình ảnh đẹp với nhiều việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như giúp dân phòng chống bão lụt, thu hoạch vụ mùa đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”.

VY HẬU