NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27-2):

Lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu

Thứ tư, 26/02/2020 12:07

20 gương mặt điển hình được UBND TP Đà Nẵng xét tặng Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" lần này là những cán bộ y tế từ bác sỹ, y sĩ, điều dưỡng, hộ lý trực tiếp tham gia khám, điều trị cho bệnh nhân đến người làm công tác phòng chống dịch bệnh, cứu nạn nơi đầu sóng ngọn gió... Dù ở mỗi cương vị và môi trường công việc khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung: yêu nghề tha thiết, không ngại khó, ngại khổ, luôn yêu thương người bệnh như anh em ruột thịt, đồng cảm và thấu hiểu người bệnh như chính người thân của mình...

Các y bác sĩ TP Đà Nẵng ngày đêm hết lòng, hết sức vì bệnh nhân.

Hết lòng, hết sức vì bệnh nhân

Bs.Ck2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng khẳng định, cuộc chiến giành sự sống cho người bệnh từ tay tử thần chưa bao giờ là dễ với các y bác sĩ. Chính vì vậy, ngoài việc nâng cao y đức, y đạo những người thầy thuốc trên địa bàn TP Đà Nẵng còn luôn tích cực trau dồi kiến thức, triển khai nhiều kỹ thuật mới trong chuyên môn... "Năm 2020 là năm thứ 8 ngành y tế đón nhận Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" do UBND TP xét tặng. Từ năm 2012 đến nay, đã có 160 cá nhân nhận Giải "Tỏa sáng Blouse trắng". Đây là một giải thưởng đặc trưng và riêng có của TP Đà Nẵng dành cho những thầy thuốc, CBCNV y tế ngày đêm trực tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng cả trái tim và khối óc...", Bs Yến cho biết.

Việc Bs Trần Minh Hồi - Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS (TTYT Q. Hải Châu), Bs Huỳnh Kim Quang - Trưởng Khoa Sản bệnh lý (BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), Bs Dương Ngọc Thành - Khoa Khám bệnh (BV Đà Nẵng), Bs Nguyễn Hữu Thành Hãn - Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc (BV Đà Nẵng), Bs Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm, không ngại khó khăn, ngại khổ, gần gũi và chăm sóc chu đáo cho từng bệnh nhân, cố gắng đưa ra phác đồ điều trị thích hợp nhất đã không còn là chuyện xa lạ đối với đồng nghiệp. Ngoài công tác chuyên môn, các bác sĩ còn có sự đồng cảm với nỗi đau bệnh tật, chú ý tìm hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân và kêu gọi các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, bạn bè, người thân giúp đỡ những bệnh nhân nghèo về vật chất cũng như tinh thần để mang lại niềm vui, niềm tin yêu lạc quan trong cuộc sống cho người bệnh... Những năm qua, Bs Nguyễn Hữu Thanh Hãn cùng các đồng nghiệp trong Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc (BV Đà Nẵng) đã điều trị, cứu sống thành công hơn 5.000 bệnh nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Bs Hãn luôn động viên, chia sẻ những khó khăn của bệnh nhân, tạo mối quan hệ gần gũi với bệnh nhân và gia đình. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân không có chi phí điều trị, tiền ăn, tiền đi lại, Bs Hãn đã liên hệ các tổ chức từ thiện, bạn bè và cá nhân chia sẻ giúp đỡ để bệnh nhân và người nhà yên tâm điều trị...

Đó cũng là điểm chung của những người như Bs Trần Thị Thu Hiền - Khoa Da lây (BV Da liễu), Bs Phạm Tú - Trưởng Khoa Cấp tính nữ (BV Tâm Thần), Bs Nguyễn Văn Hóa - Khoa Xạ trị (BV Ung bướu Đà Nẵng), Bs Trần Thị Như Quỳnh - Khoa Ngoại 3 (BV Ung bướu Đà Nẵng), Bs Nguyễn Tấn Hùng - Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (BV Đà Nẵng), Bs Lê Lai - Trưởng Trạm y tế xã Hòa Phú. Trong những năm qua, Bs Phạm Tú luôn thăm khám và điều trị cho tất cả bệnh nhân với tất cả sự nhiệt huyết và tình cảm của người thầy thuốc, được bệnh nhân và người nhà dành cho những tình cảm yêu quý nhất...

Coi bệnh nhân như người thân ruột thịt

Cũng giống như điều dưỡng (ĐD) Nguyễn Thị Thu Vân, Khoa Y học nhiệt đới - Hồi sức tích cực và bệnh lý (BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), trong nhiều năm qua, ĐD Trương Thị Bích Ngọc - Khoa Ngoại tiết niệu (BV Đà Nẵng), ĐD Nguyễn Thị Thu Thảo - Khoa Y học nhiệt đới (BV Đà Nẵng), hộ lý Lý Thị Thu Hiền - Khoa Ngoại thần kinh (BV Đà Nẵng) kỹ thuật y Hoàng Công Dụng - BV Phổi Đà Nẵng, ĐD Dương Thị Nhành, Khoa Sơ sinh cấp cứu - Hồi sức tích cực và bệnh lý (BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), ĐD Nguyễn Thị Minh Thu - Khoa Nhi tổng hợp (BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), ĐD Phan Văn Tuấn Anh - Khoa Xạ trị (BV Ung bướu) và y sỹ Đỗ Quốc Chung - Trạm Cấp cứu Sơn Trà luôn được người bệnh, người nhà bệnh nhân hết sức tin tưởng, quý mến, coi như người thân của mình.

Bởi, các anh, các chị luôn coi bệnh nhân như người thân ruột thịt, quan tâm, lo lắng, động viên và cùng họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, vui với niềm vui khi bệnh nhân khỏe mạnh trở lại. Đặc biệt, họ đã cùng các đồng nghiệp cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Không chỉ chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, chu đáo, nhiều người trong số họ còn chia sẻ cả nguồn máu nóng của mình cho bệnh nhân nguy kịch cũng như kịp thời tìm người đánh rơi tài sản để trả lại. Trong năm 2019, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, bản thân điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Thảo cùng với Ban Chủ nhiệm khoa luôn đi đầu, tích cực trong công tác chống dịch. Những bệnh nhân cần truyền tiểu cầu gấp mà không có thân nhân hoặc không cùng nhóm máu, bản thân ĐD Thảo cũng luôn sẵn sàng hiến máu trong lúc nguy cấp.

Là người nhiều lần trực tiếp tham gia cứu nạn ngư dân đánh bắt cá, thuyền viên nước ngoài không may gặp nạn trên biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn, không quen với môi trường làm việc, y sĩ Đỗ Quốc Chung - Trạm Cấp cứu Sơn Trà đã góp phần sự yên tâm, tin tưởng của ngư dân bám biển đảm bảo được cuộc sống và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Với vai trò là Phó Trạm Cấp cứu Sơn Trà, trong nhiều năm qua, y sỹ Chung đã trực tiếp cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch hết sức ngoạn mục...

20 "bông hoa" đẹp này cùng với nhiều và rất nhiều "bông hoa" đẹp khác của ngành Y tế Đà Nẵng, dù có vất vả, đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng khi đã chọn nghề y, họ đã vượt lên tất cả với một tấm lòng yêu thương người bệnh và đặc biệt với cái tâm sáng vẫn đêm ngày miệt mài làm việc, hồi sinh lại cuộc đời cho biết bao nhiêu người...

LÊ HÙNG