Làng... rắn

Thứ năm, 25/12/2014 09:43

(Cadn.com.vn) - Tại làng Kapetakan của Indonesia, hàng ngàn con rắn chết nằm chất đống trên sàn. Đây là nơi rắn được giết mổ, lột da cấp nguyên liệu cho các Cty sản xuất túi xách, giày dép từ da rắn. Tổng cộng hàng trăm mét da rắn được bán cho các nhà máy ở các tỉnh Tây và Trung Java mỗi tháng.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Hóa trang thành tuần lộc đón Giáng sinh

Để hòa mình vào không khí Giáng Sinh, nghệ sĩ trang điểm Maria Malone-Guerbaa dành 2 giờ biến khuôn mặt mình thành con tuần lộc sống động như thật. Cô không sử dụng bất kỳ bộ phận giả hoặc hiệu ứng đặc biệt nào mà chỉ sử dụng bàn chải và sơn kryolan để vẽ.

T.Ngọc (Theo Dailymail)

Những cây cầu trên đồng tiền EUR

Khi nhà thiết kế người Áo Robert Kalina đưa ra ý tưởng tiền giấy EUR vào năm 2002, ông tạo ra những cây cầu hư cấu đại diện cho kiến trúc Châu Âu nói chung. Nhưng kiến trúc sư Hà Lan Robin Stam đã biến ý tưởng trên thành hiện thực khi cất công xây dựng tất cả các cây cầu như trên các loại tiền giấy, theo màu sắc và cả quy mô.

T.Văn (Theo Oddity)

Lái xe... ngược

Tài xế taxi Harpreet Dev nổi tiếng ở quê nhà Bhatinda, bang Punjab, Ấn Độ với kỹ năng lái xe ngược tuyệt vời. Trong suốt 11 năm qua, Harpreet chỉ đi lùi. Harpreet quá quen với việc này đến nỗi ông cho biết, bản thân không tin tưởng mình khi lái xe về phía trước. Ông thậm chí còn có giấy phép đặc biệt của chính phủ cho phép lái xe lùi.

T.Nguyên (Theo Oddity)