Làng “tái sinh” phế phẩm

Chủ nhật, 30/06/2013 23:10

(Cadn.com.vn) - Về làng Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, H. Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) người ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến những chiếc lốp ô-tô cũ ngập tràn từ trong nhà ra ngoài ngõ. Đây là làng nghề chuyên “tái sinh” những lốp ô-tô này thành những vật dụng hữu ích, phục vụ đời sống. Không ai biết đích xác nghề này có từ bao giờ, ông tổ của làng nghề là ai, nhưng kể từ khi nghề này tìm đến với làng thì nó trở thành kế sinh nhai của hơn 100 hộ dân Hòa Bình. Hằng ngày, trung bình một người thợ lành nghề có thể “hô biến” được 5-6 chiếc lốp ô-tô cũ thành những sản phẩm có giá trị như dây cao su, đế dép, xô đựng nước... Với cách làm này không những đem lại thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường.

 

 Lốp ô-tô cũ từ nhà ra ngõ.

 Lốp xe cũ được người dân ở làng Hòa Bình thu mua khắp nơi, với giá 2.000 đồng/kg.

 Những con dao dùng để “xẻ thịt” lốp cũ phải được mài sắc như lưỡi lam, có thể dùng để cạo râu.

Công việc nặng nhọc nhưng trẻ em cũng chiếm một số lượng không nhỏ. 

58  tuổi đời, ông Phạm Văn Trung (xã Nghĩa Hòa) đã có hơn nửa đời người gắn bó với những chiếc lốp ô-tô cũ, nuôi các con ăn học thành tài. 

 Những người khỏe, khéo tay có thể đạt thu nhập 200 nghìn đồng/ngày.

Bạch Vân
(thực hiện)