Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ ba, 21/07/2026 19:10

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), ngày 21-7, đoàn công tác Công an thành phố Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Thanh Khê và các xã Vu Gia, Thu Bồn. Cũng trong ngày, đoàn thăm các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Thiếu tướng Vũ Minh Sơn, Trung tá Ngô Thị Huệ, Đại tá Mai Thị Rân, Thượng tá Trần Công Dũng, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng và đồng chí Văn Thị Kim Xoa.

Hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS Công an TP Đà Nẵng đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và thân nhân; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng khẳng định, những hi sinh, cống hiến ấy là nguồn động viên to lớn, là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS Công an TP Đà Nẵng đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

B.N

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm các gia đình chính sách tại phường Hòa Khánh và Liên Chiểu

Chiều ngày 21-7-2026, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn thăm 4 gia đình chính sách trên địa bàn 2 phường Hòa Khánh và Liên Chiểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng hơn nửa thế kỷ giữ nỗi đau cho riêng mình

Ở độ tuổi 103, khi mái tóc bạc trắng, đôi mắt đã mờ, đôi chân đã yếu nhưng mỗi lần nhắc đến 2 người con đã hi sinh nơi chiến trường, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ. Trong giấc mơ của mẹ, các anh như chưa từng rời xa, nhưng nỗi đau ấy mẹ vẫn giữ cho riêng mình bởi “muốn có độc lập thì phải hy sinh”.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026) và chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2026), Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chuyến về nguồn, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di

Hơn 1.500 phụ nữ Đà Nẵng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), ngày 18-7, tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Dưới bóng Tượng đài – Phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tri ân anh hùng liệt sĩ và người có công tại Gia Lai

Những công lao, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh mãi mãi là niềm tự hào, là trang sử vàng chói lọi của lực lượng Công an nhân dân và toàn dân tộc. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an hôm nay sẽ luôn khắc ghi, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.