Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì về vụ lật tàu trên sông Hàn

Chủ nhật, 05/06/2016 13:43

* 50 nạn nhân được cứu còn 3 nạn nhân mất tích

* Tàu chở gấp đôi số người qui định

(Cadn.com.vn) - “Theo kinh nghiệm của ngư dân dự báo con nước, 3 nạn nhân mất tích còn nằm đâu đó trên sông Hàn chứ chưa trôi ra biển. Mọi tia hy vọng dù nhỏ nhất thì chúng tôi vẫn triển khai, với quyết tâm làm sao tìm thấy 3 nạn nhân còn mất tích trong thời gian sớm nhất”- Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.
Đại diện các đơn vị trao đổi thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đến trưa 5-6, vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn. 3 nạn nhân mất tích được xác định gồm Phạm Tấn Cường (1970) quê Bình Định; 2 anh em Trịnh Kim Phượng (2009), Trịnh Tiến Huy (2012) thuộc đoàn khách du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Ông Khuất Việt Hùng trả lời phỏng vấn báo chí.
* Khi trả lời câu hỏi về trách nhiệm của quản lý của lãnh đạo TP để xảy ra vụ việc đáng tiếc, ông Thơ nói:  Là nhà quản lý thì một con kiến bò cũng phải phát hiện bò ở đâu. Tàu Thảo Vân 2 hoạt động chui, xuất ở bến nào, bến đó giờ đó ai quản lý, sẽ phải truy trách nhiệm cụ thể.

Theo thông tin Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cung cấp, trên tàu Thảo Vân 2 chở 56 người trong đó có 53 du khách (4 người Malaysia). Tàu Thảo Vân 2 chưa được cấp phép vận tải hành khách. Khi xuất bến không trình báo với Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cơ quan có liên quan. Điều đáng nói, tàu chỉ có sức chở 28 người song đã chở số người gấp đôi, với 56 người.

Trong số 50 người được cứu sống hiện có 16 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng, hầu hết đang điều trị có tiến triển tốt.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo lực lượng CATP trong công tác cứu nạn và đảm bảo ANTT
CATP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.
Cảnh sát PCCC vận chuyển thêm bình oxy để lặn tìm kiếm nạn nhân.

1000 người và 200 phương tiện của các lực lượng gồm Bộ tư lệnh QK5, Bộ chỉ huy quân sự TP, Cảnh sát phòng cháy, Công an TP, ngư dân, tàu khách du lịch, y tế… đã được huy động để thực hiện hoạt động cứu nạn. Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá công tác cứu nạn, cứu hộ triển khai tốt, mặc dù đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, số lượng người gặp nạn lớn.

Lễ cúng cầu vong linh cho các nạn nhân xấu số.

Cũng theo ông Hùng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo ông trực tiếp vào Đà Nẵng để phối hợp tìm kiếm nhanh nhất các nạn nhân còn mất tích, động viên tinh thần gia đình các nạn nhân, đồng thời Ủy ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu Cục đường thủy tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải du lịch đường thủy trên toàn quốc. Tăng cường tuyên truyền để du khách khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy nếu không đủ điều kiện như chở quá số người, không có áo phao sẽ không lên tàu.

Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ mất mát, đau thương của các gia đình nạn nhân.

* Khoảng 7 giờ 30, PV báo Công an TP Đà Nẵng theo một tàu cá chở người thân của các nạn nhân hiện còn mất tích cùng các thầy chùa ra khu vực tàu chìm để làm lễ cúng cầu cho vong linh của những người xấu số... Tàu ra đến giữa sông, nơi mà chị Nguyễn Thị Huyền (hiện còn 2 người cháu gọi bằng bác chưa tìm được) xác định là khu vực tàu Thảo Vân 2 bị lật, các thầy chùa bày mâm lễ cúng, chị Huyền và người thân trong gia đình bái lạy, cầu mong sớm tìm thấy hai cháu là Phượng (7 tuổi) và Hoàng (4 tuổi). Bám vào mạn thuyền, mắt đăm đắm nhìn xuống dòng nước, chị Huyền vừa khóc vừa kể những kỷ niệm về hai đứa cháu: “Phượng ơi, Hoàng ơi, ông nội dặn hai đứa có đi chơi biển thì nhớ mang về cho ông vỏ ốc, sao hai đứa chưa làm xong mà đã vội đi đâu… Hôm qua bác mới chụp cho các cháu mấy kiểu ảnh, định sẽ sang ra để sau này các cháu nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, ngờ đâu đó là những hình ảnh cuối cùng…” khiến những người trên tàu không cầm được nước mắt.

Trong buổi họp báo trưa 5-6, ông Huỳnh Đức Thơ nói, ưu tiên lớn nhất của ngành chức năng TP hiện nay là cấp cứu tốt cho những người bị nạn hiện đang điều trị tại bệnh viện, đảm bảo không để thương vong nữa; tập trung tổng lực tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích để vơi bớt nỗi đau cho gia đình các nạn nhân. Việc đi du lịch mà mất con, mất chồng đau xót lắm. Ông Thơ cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn bởi họ đang khó khăn về chỗ ở, mất hết tài sản. Ngoài số tiền mặt hỗ trợ, các nạn nhân sẽ được TP hỗ trợ về ăn ở, khám chữa bệnh, vé máy bay về quê, với hy vọng bù đắp được phần nào nỗi mất mát.

Nhiều PV đặt câu hỏi về trách nhiệm của ngành chức năng trong việc quản quản lý hoạt động du lịch đường thủy, các điều kiện an toàn, ông Thơ nói: Ngay từ đầu khi vụ tai nạn xảy ra, song song với việc tìm kiếm, cứu hộ, ngành chức năng cũng thu thập chứng cứ vi phạm của tàu. Đơn cử việc chở gấp đôi số lượng người qui định cũng là một chứng cứ.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do chủ tàu không chấp hành các qui định về vận tải hành khách và tàu chở quá số người qui định.

Trao đổi với PV báo Công an TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Ngô Quang Vinh cho biết, hiện trên sông Hàn có 26 tàu du lịch hoạt động trong đó có 3 tàu chưa được cấp phép. Tàu Thảo Vân 2 vừa bị lật là một trong 3 tàu chưa được cấp phép.

Kim Thanh - Hải Hậu - Nguyễn Tuấn