Lập sòng vì thấy... hút khách

Thứ hai, 23/03/2015 12:54

(Cadn.com.vn) - Qua quá trình TS, Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh, (Nghệ An) phát hiện một nhóm đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp với quy mô lớn, tổ chức tinh vi. Nhận thấy cần nhanh chóng triệt xóa tụ điểm đánh bạc này, lãnh đạo CATP Vinh quyết định xác lập Chuyên án 315B để đấu tranh, triệt phá. Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh đã xác định được chủ sòng là Cao Thị Đóa (1974, trú xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông, TP Vinh). Đóa là người từng trải và tỏ ra ranh ma, lõi đời và có cách điều hành sòng bạc rất chuyên nghiệp.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Đóa thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian sát phạt cũng như bố trí lực lượng “cảnh giới”, nếu có động là giải tán. Địa điểm tổ chức đánh bạc thường là những nơi vắng vẻ, gần sông, suối hoặc những ngôi nhà cao tầng đóng kín cửa “nội bất xuất, ngoại bất nhập". “Khách hàng” của Đóa đều là những con bạc quen, hoặc do người quen giới thiệu mới được vào chơi. Vì vậy, nhiều lần TS phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lập sòng nhưng chưa thể phá án.

Chiều 13-3, nguồn tin của TS báo về: tại nhà bà Phạm Thị Hải (1942, mẹ ruột của Đóa, xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông, TP Vinh) xuất hiện nhiều đối tượng, nhiều khả năng Đóa chuyển “sới” bạc về đây. Trước tình hình đó, Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó thủ trưởng CSĐT, Trưởng BCA nhanh chóng huy động 15 TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm bí mật bao vây ngôi nhà này để chờ thời cơ phá án. Tuy nhiên, căn nhà của bà Hải nằm sát khu vực nghĩa địa, chỉ có một lối nhỏ đi vào; đồng thời Đóa bố trí “đàn em” cảnh giới nên rất khó khăn cho các TS trong việc tiếp cận “sới” bạc. Sau hơn 3 giờ mật phục, 17 giờ 30 cùng ngày thì thời cơ đến. Lúc này có một con bạc xuất hiện, được Đóa cho người ra mở cửa vào thì các TS, ĐTV nhanh chóng ập vào, bắt giữ 10 đối tượng đang tham gia đánh bạc trước sự ngỡ ngàng của chúng.

6 trong số các con bạc bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt gồm Cao Thị Đóa (1974, chủ sòng), Nguyễn Khánh Sơn (1976, trú xóm Trung Thuận), Lê Đình Vân (1980, trú xóm Mỹ Hòa), Nguyễn Văn Nhượng ( 1984, trú xóm Yên Xá), Nguyễn Thị Dung (1974, trú xóm Mai Lộc, cùng xã Hưng Đông, TP Vinh), Võ Văn An (1978, trú xóm 7, xã Hưng Chính, TP Vinh), Đỗ Đình Quân (1992, trú khối 9, P. Lê Lợi, TP Vinh), Trần Văn Thịnh (1968, trú khối Trung Nghĩa, P. Đông Vĩnh, TP Vinh), Phạm Thị Châu (1968, trú xóm 8, xã Nghi Phú, TP Vinh) và Trần Thị Bình (1980, trú xã Trường Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh). Tại hiện trường, BCA thu giữ 111,8 triệu đồng, 10 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan.

Bị bắt quả tang, Đóa thừa nhận tất cả hành vi của mình nhưng biện bạch rất ngây ngô: Do em nghiện đánh bạc, lại thấy thiên hạ có nhiều người mê trò đỏ đen nên mới lập sòng. Mỗi con bạc khi tham gia phải nộp cho em 100 - 300 ngàn đồng gọi là tiền “hồ”. Sau này thấy “hút khách” nên em mới “làm ăn lớn”, ai ngờ...

D.H