Lật mặt chuyên gia chế tác vàng giả
* Đã có khoảng 20 tiệm vàng ở Quảng Trị, Huế sập bẫy;
* Chưa đầy 2 ngày, đối tượng đã lừa được 60 chỉ vàng
(Cadn.com.vn) - Sau khi mua vàng ở hàng chục tiệm vàng có thương hiệu tại một số tỉnh của miền Trung, các đối tượng đem về nhà sau đó đánh tráo vàng giả rồi quay lại tiệm vàng để bán. Trong khi đó, các chủ tiệm vàng chủ quan không thử vàng mà chỉ nhìn vào hóa đơn bán hàng cộng với móc khóa dây chuyền in thương hiệu của mình nên chắc chắn đó là vàng thật do mình đã bán nên mua lại. Qua xác minh ban đầu, có gần 20 tiệm vàng lớn ở Huế và Quảng Trị đã sập bẫy của Dương Ngọc Huy (1987, trú Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).
Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 21-4, Huy rời Quảng Bình vào Huế và thuê khách sạn T.M ở Bến xe Nguyễn Hoàng (TP Huế) để trọ. Với mưu đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh tráo vàng thật thành vàng giả từ trước, Huy thuê xe đến khảo sát ở các chợ lớn như Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự ở TP Huế. Tại các chợ này, Huy đã theo dõi một số tiệm vàng lớn, có lượng người giao dịch đông. Sau đó, vào sáng 22-6, Huy cùng đồng bọn (mà theo Huy khai là đối tượng tên Cảnh, quê Đồng Nai không rõ địa chỉ - P.V) thuê xe đến chợ Đông Ba. Tuy nhiên, khi bước vào chợ thì Huy gặp một số cán bộ CAP Phú Hòa mặc quân phục đang đi tuần tra nên bỏ đi. Khi vừa dắt xe rời chợ Đông Ba khoảng 200m thì Huy thấy hiệu vàng Phú Cường (nằm trên đường Trần Hưng Đạo - đối diện chợ Đông Ba), lúc này rất đông người đến mua bán nên dừng lại và vào tiệm này mua 1 sợi dây chuyền vàng 9999 với giá 37,8 triệu đồng. Sau khi mua số vàng này, Huy đem về nhà và dùng vàng giả (các hợp chất, chủ yếu là kim loại bạc rồi mạ vàng tạo ra sợi dây chuyền trông y như sợi dây đã mua). Sau khi “nhân bản” xong, chiều cùng ngày, Huy quay lại tiệm vàng Phú Cường với sợi dây chuyền vàng giả và hóa đơn khi mua vàng thật nói cần tiền gấp nên bán lại. Chủ tiệm vàng ra giá 37 triệu đồng, Huy miễn cưỡng đồng ý và không quên phàn nàn rằng “chưa đầy một ngày mà đã mất 800 ngàn đồng”.
![]() |
Dương Ngọc Huy... |
Sau khi thực hiện thành công phi vụ đầu tiên và sở hữu trong tay một số tiền khá lớn, Huy tiếp tục đến tiệm vàng Duy Mong (nằm trên đường Mai Thúc Loan) để mua sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 9999 với giá 19,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự như trên, Huy đã “nhân bản” thành công một sợi dây chuyền giả giống như thật và thay móc khóa của hiệu Duy Mong vào chiếc dây chuyền giả. Sáng 23-6, Huy đem sợi dây chuyền giả và hóa đơn đến tiệm vàng Duy Mong nói là cần bán gấp. Thấy khách tỏ ra rất cần tiền, chủ tiệm vàng đã ép giá xuống còn 17 triệu đồng (chênh lệch 2,1 triệu đồng). Tỏ ra bực bội và trách móc chủ tiệm vì “quá đáng”, nhưng Huy cũng đồng ý. Bán thành công sợi dây chuyền giả, Huy lại rẽ qua cầu Tràng Tiền và đến chợ Bến Ngự mua 1 dây chuyền vàng 5 chỉ ở tiệm vàng Bến Ngự - Bòn. Sau khi mua vàng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, Huy cũng đem đến bán lại với giá chênh lệch thấp hơn 2 triệu đồng. Cùng thời điểm đó, Huy vào chợ An Cựu và đến tiệm vàng Hoàng Ngọc mua sợi dây chuyền 1 cây vàng với giá gần 38 triệu đồng. Lại tiếp tục gia công, chế biến, Huy quay lại tiệm vàng bán lại với giá khá mềm vì “cần tiền mua xe máy gấp”.
“Khi mua hàng, tôi chỉ xem hóa đơn, ngày tháng và nhìn vào móc khóa sợi dây chuyền có in tên hiệu vàng của mình nên cứ nghĩ đó là vàng thật do chính mình đã bán ra. Vả lại, các đối tượng đến bán vàng vào thời điểm khách rất đông nên không có thời gian để thử vàng” - chị N., một nhân viên bán vàng ở chợ An Cựu cho biết. Tại hàng vàng Hoàng Biên (ở chợ An Cựu) nơi Huy mua 5 chỉ vàng và bán lại thì chủ tiệm vàng này phát hiện đó là vàng giả nhưng lúc đó Huy đã cao chạy xa bay. Ngay sau đó, thông tin này được các chủ tiệm vàng truyền tai nhau và nhiều người mới tá hỏa đã mắc bẫy. Ngay sau đó, các chủ tiệm vàng đã đến trình báo tại CQĐT.
![]() |
...và số dây chuyền giả thu giữ được. |
Còn Huy, gần 2 ngày thực hiện thành công các vụ lừa được 60 chỉ vàng nhưng vẫn chưa hài lòng và tiếp tục vì nghĩ rằng với độc chiêu và thủ đoạn tinh vi của y, các chủ tiệm vàng rất khó phát hiện. Và, ngày 24-6, Huy tiếp tục trở lại chợ An Cựu định đánh lừa thêm 1 quả để chuẩn bị vào các tỉnh, thành phố ở phía Nam “làm ăn” thì bị các TS CATP Huế tóm gọn. Khám xét trên người Huy, CA thu giữ hơn 50 triệu đồng, 1.000USD và một số sợi dây chuyền giả mà y mang theo để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Tại CQĐT, Huy vẫn tìm mọi cách đấu trí, qua mặt cơ quan CA. Huy không chịu khai nhận và cho rằng y chỉ làm theo sự chỉ bảo của người khác. Tuy nhiên, khi ĐTV hỏi người đó là ai, vì sao đưa cho Huy gần cả trăm triệu đồng thì Huy chỉ nói: “Người đó tên Cảnh, quê Đồng Nai mà y vừa quen trước đó 1 ngày”. Tuy nhiên, theo nhận định của ĐTV, thì Huy đang tìm cách chối tội và Huy là thủ phạm chính của vụ án. Ngoài ra, đối tượng gây án cùng Huy cũng là người cùng quê, trú Quảng Bình. Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó Trưởng CATP Huế cho biết: “Qua đấu tranh khai thác, Dương Ngọc Huy tỏ ra lì lợm, khai báo gian dối và ngoan cố. Tại địa bàn Quảng Trị, theo thống kê ban đầu của cơ quan CA, có khoảng 10 tiệm vàng lớn ở TP Đông Hà cũng sập bẫy Dương Ngọc Huy. Sau khi thực hiện trót lọt ở Quảng Trị thì bọn chúng tiếp tục vào Huế gây án và đã sa lưới. Qua vụ việc này, các tiểu thương và người dân nên đề cao cảnh giác với những thủ đoạn tương tự".
Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Huế đã khởi tố Dương Ngọc Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án và sớm tìm ra đồng bọn của Huy để đưa ra ánh sáng pháp luật. Được biết, trong khi vào TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm thợ xây, Huy đã trộm cắp xe máy và hiện có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù vào cuối năm 2007, Huy trở về quê ở Quảng Bình làm nghề phụ thợ hồ.
Hải Lan