Lật tẩy chiêu nghi binh của nhóm mua bán, vận chuyển ma túy

Thứ tư, 21/04/2021 15:30

Ngày 20-4, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Việt Nam) cho biết: Sau khi triệt phá Chuyên án A2-221, Đoàn 2 đã khởi tố vụ án: “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và bàn giao 3 đối tượng: Nguyễn Vũ Trọng (1983, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trần Văn Trung (1994, trú huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị); Nguyễn Thị Trà My (1997, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định.

Trọng, Trung và My và số ma túy tang vật bị Ban chuyên án bắt quả tang.

Đại tá Bùi Đức Trung - Đoàn trưởng Đoàn 2 cho hay, khoảng tháng 2-2021, qua công tác trinh sát nắm tình hình, đơn vị nắm được thông tin có đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Quảng Trị về TP Đà Nẵng tiêu thụ với số lượng lớn. Qua công tác nghiệp vụ, Đoàn 2 xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Vũ Trọng, được biết đến là một “trùm” buôn bán bất động sản và cho vay tiền. Sau khi xác minh thông tin Trọng liên quan đến đường dây ma túy là có cơ sở, Đoàn 2 đã phối hợp với BĐBP Quảng Trị xác lập Chuyên án A2-221 để đấu tranh.

Theo thông tin Ban chuyên án A2-221 thu thập được, các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy thường “giao hàng” ở khu vực cầu Đuồi (thị xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Sau khi nhận được “hàng”, thay vì về luôn Đà Nẵng, các đối tượng đã đi ra Quảng Bình sau đó ký gửi hành lý theo xe khách vào Đà Nẵng để tránh bị phát hiện, bắt giữ. Thế nhưng, mọi tính toán tinh vi của chúng đều không qua khỏi tầm mắt của các trinh sát Đoàn 2 và BĐBP Quảng Trị.

Từ nguồn tin trinh sát, Ban chuyên án A2-221 nắm được thông tin khuya 28-3-2021, các đối tượng sẽ nhận “hàng” được gửi theo xe khách tuyến Quảng Bình - Đà Nẵng tại trước khu vực nhà số 198- Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nên bố trí lực lượng mai phục. Khoảng 22 giờ 30 ngày 28-3, khi phụ xe khách vừa giao chiếc va-ly kéo màu hồng cho một thanh niên mặc quần soọc (Trọng) đứng đợi sẵn thì các trinh sát biên phòng lập tức ập đến khống chế. Cùng lúc đó, các trinh sát mật phục khác cũng nhanh chóng khống chế đôi nam nữ (Trung và My) ngồi trong chiếc ô-tô màu đen cách đó chừng 100m.

Ngay lập tức, các đối tượng cùng chiếc va-ly màu hồng bị đưa về trụ sở Công an phường Hòa Minh để đấu tranh. Qua khám xét chiếc va-ly, Ban chuyên án xác định bên trong có 2 gói tinh thể màu trắng (kết quả giám định là ma túy dạng đá) và 200 viên ma túy (hồng phiến) mang ký hiệu WY. Khám xét tiếp chiếc ô-tô mà 3 đối tượng dùng để di chuyển, các trinh sát thu thêm được 5 viên thuốc lắc và 1,4g ketamin. Trước những chứng cứ rành rành, các đối tượng không thể chối cãi, đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 Ban Chuyên án bắt giữ 11 kg ma túy do đối tượng Phát vận chuyển.

Bước đầu Trọng khai nhận: Ngày 27-3, đã gọi điện cho 1 đối tượng tên Bi ở Quảng Trị để hỏi mua ma túy. Cả 2 thống nhất mua 2kg với giá 360 triệu đồng. Trọng chuyển khoản trước 50 triệu đồng để đặt cọc, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng. Sau đó, Trọng gọi cho Trung lái ô-tô chở mình đi. Tới Quảng Trị, Trọng ở khách sạn để Trung đến cầu Đuồi lấy “hàng”, sau đó cả hai tiếp tục lái xe ra thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) để đón My rồi gửi “hàng” theo xe khách từ Quảng Bình về Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng My khai nhận rằng biết Trọng bỏ ma túy vào va-ly của mình. Và chính My là người đã viết tên, số điện thoại và mang chiếc va-ly đi gửi xe khách từ Quảng Bình về Đà Nẵng. My vốn là sinh viên một trường Cao đẳng tại TP Đà Nẵng, sau khi gặp và yêu Trọng, được bao nuôi, My đã bỏ học. Bản thân My cũng sử dụng ma túy và từng bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vẫn biết là phạm pháp nhưng vì cám dỗ từ ma túy mang lại nên dù biết Trọng có liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép ma túy mà My không dứt ra được, thậm chí còn lún sâu hơn với những lần đi “giao hàng” cùng Trọng. Không chỉ vậy, cả Trọng, Trung và My đã khai nhận, trước đó, ngày 18-2-2021, có giao dịch 2kg ma túy đá tại trước khu vực nhà số 66- Lê Duẩn (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho một đối tượng, nhưng đã “bị mất trắng” khi bị Ban chuyên án A2-221 bắt giữ.

Theo Đại tá Bùi Đức Trung, trong quá trình đấu tranh mở rộng án, ngoài số đối tượng trên, Ban chuyên án cũng đã cắt cử trinh sát theo dõi và bắt thêm một đối tượng có liên quan, thu giữ 1 lượng “khủng” ma túy. Cụ thể, lúc 20 giờ 15 ngày 17-4, tại Bến xe TP Đông Hà (Quảng Trị), lực lượng của Đoàn 2 phối hợp BĐBP Quảng Trị bắt giữ Vũ Văn Phát (1972, hiện trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đối tượng nằm trong Chuyên án A2-221. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong túi hành lý Phát có 9 gói ni-lông màu vàng chứa tinh thể rắn màu trắng dạng cục và 2 gói chứa tinh thể màu trắng cùng 7 viên nén màu hồng có chữ “WY” do Phát giấu trong người. Phát khai tổng cộng là 9kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2kg Ketamin đang trên đường mang vào miền Nam để tiêu thụ.

“Chuyên án A2-221 đã bắt tổng cộng 5 đối tượng, thu giữ 15kg ma túy tổng hợp. Đây là chiến công lớn của Ban chuyên án, góp phần xóa bỏ đi một đường dây ma túy nguy hiểm, không để chúng gieo rắc “cái chết trắng” cho xã hội”, Đại tá Trung cho hay.

CÔNG HẠNH