Lễ hội đình làng Cẩm Toại: Lòng người hội tụ
(Cadn.com.vn) - Sáng 6-6, lễ hội đình làng Cẩm Toại (Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lần thứ I chính thức được khai mạc trong niềm hân hoan, chờ đợi của bao người. Mái đình xưa cũ nát dưới thời gian, nay đã được phục dựng từ nguồn kinh phí gần 700 triệu đồng của TP. Lão nông Trần Thiết-bộc bạch: “Cũng như nhiều làng quê khác, ngôi đình là nơi để dân làng tìm thấy sự nương tựa, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Đối với chúng tôi, ngôi đình không chỉ thiêng liêng trong tâm trí mà còn thân quen gần gũi, ở đó dân làng cảm nhận được sự che chở của cộng đồng”.
Có bề dày lịch sử 700 năm, đình làng Cẩm Toại đã trải qua bao biến cố lịch sử, ghi đậm dấu ấn văn hóa, cách mạng xuyên suốt tiến trình hình thành và phát triển của vùng quê yêu nước và hiếu học này. Năm 1908, ngôi trường Nghĩa thục đầu tiên mang tên tổng An Phước ra đời, mở mang dân trí cho con em trong làng và khu vực.
Năm 1945, hàng ngàn người dân tập hợp tham gia giành chính quyền cùng với nhân dân các vùng lân cận. Sau khi chính quyền về tay nhân dân, đình làng là nơi làm việc của chính quyền cách mạng tổng An Phước; sau đó là các cơ quan của TP. Trong kháng chiến chống Mỹ, đình làng tiếp tục là nơi gắn liền với những chiến công, sự kiện lịch sử trong công cuộc giải phóng quê hương. Đất nước thống nhất, làng Cẩm Toại được Đảng và Nhà nước ghi công 10 Mẹ VNAH, 230 liệt sĩ...
Mặc dù, nhiều lần bị chiến tranh, thiên tai tàn phá nhưng đình làng Cẩm Toại vẫn trường tồn, ghi thêm nhiều sự kiện, kỳ tích sống động vẻ vang trong tiến trình lịch sử của quê hương. Ông Lâm Quang Sơn-Trưởng ban tổ chức lễ hội-tâm sự: “Từ nay, ngôi đình làng khang trang, tôn nghiêm này sẽ mãi mãi là nơi linh khí triệu bồi, lòng người hội tụ. Nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu về mặt tinh thần của nhân dân, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho những thế hệ con cháu mai sau về tấm lòng yêu nước, hiếu học của bao lớp người đi trước”.
![]() |
Nhân dân làng Cẩm Toại rước Bằng di tích Lịch sử cấp TP. |
Bài, ảnh: An Dương