Lễ khai mạc SEA Games 27: Rạng rỡ Myanmar

Thứ năm, 12/12/2013 08:00

(Cadn.com.vn) - Tối 11-12, ngọn lửa Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 đã được thắp sáng tại thủ đô Nay Piy Taw, Myanmar.

Đăng cai SEA Games, một sự kiện thể thao trọng đại vốn là sự chờ đợi, niềm tự hào, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người của tất cả những quốc gia trong khu vực. Với người dân Myanmar, họ đặc biệt háo hức chờ đón giây phút ngọn lửa SEA Games 27 được thắp sáng, bởi 44 năm trôi qua, người dân xứ sở chùa vàng mới lại được đăng cai tổ chức một kỳ đại hội lớn của thể thao khu vực Đông Nam Á.

Và đêm qua, những gì mà đất nước chủ nhà đã thể hiện trong buổi lễ khai mạc đã cho thấy họ đáp lại quá tốt sự chờ đợi của người dân trong nước cũng như những quốc gia trong khu vực. Ngoài nghi lễ cần thiết, những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu đã thắp sáng bầu trời Nay Piy Taw, đã làm rạng ngời những nét mặt người dân Myanmar. Nghi thức thắp đuốc SEA Games, giây phút được chờ đợi nhất được thực hiện ấn tượng. Một VĐV bắn cung của nước chủ nhà đã bắn mũi tên vào đài lửa để thắp sáng bầu trời...

Ảnh: Nhật Anh.

Để lại nhiều cảm xúc nhất chính là phần biểu diễn nghệ thuật. Đạo diễn nổi tiếng Maung Maung Zin Yaw đã tái hiện lại vương quốc Pagal, thời hoàng kim nhất trong lịch sử phát triển của đất nước Myanmar. Di sản Pagal với quần thể những ngôi chùa được dát vàng, biểu tượng của đất nước Myanmar lấp lánh dưới hiệu ứng của ánh sáng. Cùng với sự kết hợp của âm nhạc, tiết mục mở đầu thực sự gây ấn tượng mạnh.

Tiết mục Đến với miền đất vàng với thông điệp đất nước Myanmar sẵn sàng giang rộng vòng tay chào đón bạn bè khắp nơi rất giàu ý nghĩa. Tại đây, những điệu nhảy truyền thống của các quốc gia trong khu vực đã được thể hiện như muốn nói, hãy siết chặt vòng tay vì tình hòa bình, hữu nghị...

Ngọn lửa SEA Games 27 sẽ cháy từ nay cho đến ngày 22-12.

Quang Hải